My Opera is closing 3rd of March

Music and my life

-= To Love You More =-

Giấc mơ hạnh phúc không thể xây thành nếu thiếu vắng một người….

Vô tình lang thang trên mạng như thói quen mọi khi vẫn vào những trang yêu thích đọc được bài này cũng khá thú vị copy về paste cho ai quan tâm blog của mình đọc để suy ngẫm hén!

Linh bị đánh thức bởi những tia nắng chói chang của mùa hè. Dụi mắt và vùi đầu vào chăn, Linh cảm nhận được cái mùi hương thoang thoảng của Jay vẫn phảng phất trong chăn ấm… Khẽ thở dài và ngồi dậy, mò mẫm tìm đôi dép, Linh bước vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương Linh cảm thấy như đang nhìn 1 con người khác lạ, trông cô như vừa trở về từ một nơi xa xôi hẻo lánh không có đủ lương thực lẫn nước uống, khuôn mặt hốc hác và đôi mắt không 1 chút cảm xúc...

Nhìn mình trong gương Linh cảm thấy như đang nhìn 1 con người khác lạ, trông cô như vừa trở về từ một nơi xa xôi hẻo lánh không có đủ lương thực lẫn nước uống, khuôn mặt hốc hác và đôi mắt không 1 chút cảm xúc, như thể con người trước gương ấy ko phải là 1 cô gái 23 tuổi đang tràn đầy sức sống. Vớ vội cái bàn chải trong ống đựng, cô đụng phải dao cạo râu của Jay và máu bắt đầu chảy. Anh vẫn thế, luôn vất bừa bãi mọi thứ và không hề có ý định đặt nó vào vị trí vốn có… Linh vội tìm hộp băng cá nhân và băng lại vết cắt rồi khẽ mỉm cười nhủ thầm: "Lần này Jay trở về, mình phải cho anh ấy một trận vì cái tội vất mọi thứ bừa bãi mới được. Nếu sau này khi mình không còn ở đây thì anh sẽ thế nào?”

Bữa sáng vẫn như thường lệ, nếu không là ham-cheese sandwich thì cũng là 1 cốc sữa đậu nành và 1 miếng bánh ngọt mà Linh làm từ tối hôm trước. Nhấp 1 ngụm sữa và ngắm nhìn cái khoảng sân vườn phía sau, Linh thấy nhớ những hôm Jay thường lén nhẹ nhàng đứng sau lưng cô và ôm siết chặt, thì thầm vào tai những câu nói đơn giản như “anh đói rồi” hay “em chọn áo cho anh đi làm nhé”… Hôm nay thì không, anh không ở nhà, và vì thế cô ko thể làm đồ ăn sáng hoặc chọn áo cho anh . Nhưng nhất định khi Politics ra loạt hàng mới, cô sẽ mua thêm cho anh vài cái áo sơmi, để anh sẽ không phải đắn đo lựa chọn, vì cô sẽ sắp xếp chúng sẵn cho anh. Đại loại như ngày thứ 2 anh nên mặc áo trắng sọc đen nhỏ, hoặc thứ 6 nên thay đổi nhẹ nhàng bằng chiếc áo màu xanh nước biển nhạt chẳng hạn….

Linh chạy vội ra trạm xe tàu điện, vì nếu cô lỡ chuyến này, thì ở trạm kế tiếp, cô sẽ lại lỡ, và như thế cô sẽ đến trường muộn . Ít nhất là tận 20 phút. Vừa chạy, Linh lại vừa nhớ có những hôm 2 đứa ra khỏi nhà và chạy thục mạng khi thấy bóng dáng tàu từ xa… để khi lên được xe thì vừa cười vừa thở hổn hển để lại cùng chia nhau sợi dây tai nghe… Linh vẫn thích nghe The Veronicas trong khi Jay lại thích những bài hoà tấu nhẹ nhàng… Nhưng hôm nay thì Linh sẽ nhường anh, sẽ chọn bản "Imagine Me Without You" của Jaci Velasquez… vì chẳng còn mấy ngày nữa cô sẽ ra đi, thế thì việc nhường nhau 1 bài hát nào còn có ý nghĩa gì….

Linh bước vào trong campus, nhẹ nhàng thoáng qua tất cả các lối. Cô muốn mình có thể nhớ, có thể ghi sâu vào trong tim từng khuôn ảnh một, từng góc cửa sổ nhỏ, để khi rời xa nơi này, cô vẫn có thể nhớ về Jay, về từng kỷ niệm của cả hai. Linh quen Jay vào 1 buổi chiều mùa hè như hôm nay ở thư viện, khi cô còn là lính mới tò te, lớ ngớ trước những kệ sách ngất ngưởng. Còn Jay thì đang say sưa với 1 quyển sách về interior design. Linh dẫm phải chân anh khi đang mải ngước nhìn những dãy sách trên cao. Và thế là họ quen nhau, dù hậu quả là việc Jay phải khập khiễng đi lại trong suốt ngày hẹn đầu tiên của họ. Linh ngồi xuống, tựa người mình nhẹ nhàng vào giá sách khi xưa và cô nghĩ về Jay. Nếu ngày mai kia, khi cô không ở đây, ai sẽ cùng anh đọc sách, sẽ cùng rúc rích cười vì những tin nhắn khi 2 đứa ngồi cách nhau không quá nửa mét, hay chỉ đơn giản là điểm tựa để anh say sưa trong giấc ngủ khi cô vẫn mải mê với những cuốn sách về communication design.

Linh dạo 1 vòng quanh thành phố, ngắm nhìn và cố gắng ghi lại tất cả. Cô muốn đến thăm Jay, nhưng lại sợ, vì anh sẽ không để cô ra đi. Từ ngày anh không còn ở cùng, cuộc sống Linh như một trang giấy trắng, không phải là 1 dòng chữ hay 1 bức vẽ, tất cả trắng toát và không thể ghi lại bất cứ điều gì… Mel đang bước vào mùa hè, hoa nở rực và cỏ bắt đầu cháy vàng. Linh nhớ mùa hè đầu tiên của cả 2 người, khi mà những ngày nóng đến 40 độ, 2 đứa lại dắt nhau ra biểt và ngắm nhìn những ngôi nhà đầy màu sắc, tranh luận rằng sau này khi cưới nhau sẽ sơn ngôi nhà của mình màu gì, rằng vì anh học về nội thất nên anh biết màu sắc nào sẽ phối cùng nhau phù hợp. Còn em, em luôn nói về 1 bộ sopha màu đỏ và cái tường phòng khách phải vẽ toàn hoa cúc vàng… đó là cái thời trẻ con xa, xa lắm rồi.

Linh trở về nhà, uể oải nấu ăn cho xong bữa, và tự nhủ nếu mình còn có thể ở lại, chắc mai sẽ đi Coles để mua đồ ,để ních chật cái tủ lạnh, và để khi mà Jay muốn ăn bất cứ 1 món gì, thì Linh cũng có thể nấu và hạnh phúc ngắm nhìn anh ăn 1 cách ngon lành… Nhưng ngày mai Linh phải ra đi, rời xa Jay và nơi này….

Nhẹ nhàng luồn vào trong chăn và tắt đèn. Trong bóng tối, chỉ mình cô, bé nhỏ lọt thỏm giữa những đống chăn gối…. Cô muốn ở lại, muốn yêu thương và đón nhận yêu thương từ Jay, muốn được cùng anh mơ và xây dựng tiếp những ước mơ… Nhưng dường khi ước mơ sắp đạt được, định mệnh lại phá huỷ nó, và khiến cô phải rời xa… Đó không phải là 1 quyết định dễ dàng, nhưng cô biết mình phải rời khỏi nơi này, để có thể ước mơ và thực hiện ước mơ, và để có thể sẽ yêu Jay như thế ở một cuộc đời khác…Trong giấc ngủ chập chờn, Linh cảm giác như anh đang rất gần, ôm chặt cô và hơi thở vẫn nhẹ đều bên tai… Ngày mai sắp đến bên cửa sổ rồi, ngày mà cô phải ra đi, rời khỏi nơi này.

Ngày Linh rời khỏi Mel, cách đây 2 năm là ngày Jay ra đi, anh buông tay Linh và rời xa cả những ước mơ, những dự định của cả hai để trở về bên Chúa… và đó là lần đầu tiên trong đời, Linh hiểu rằng giấc mơ hạnh phúc không thể xây thành nếu thiếu vắng một người….
Nguồn:
http://tapchiamnhac.net/home/ngoi-but-ko-chuyen/219-gone
Nguyễn Phương Thảo 20/11/2009

Trở lại ! cố gắng hoàn thànhCó một ngày....

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28