My Opera is closing 3rd of March

Music and my life

-= To Love You More =-

Hụt hẫng,buồn.....

Kể từ lúc đọc tin nhắn đó... 3 ngày rồi buồn nó lúc nào cũng quanh quẩn, cảm giác vừa để vuột mất một thứ gì đó.Cứ mỗi lần nghĩ đến là lại một sự bồi hồi, thổn thức... không thể quên dù không muốn nghĩ nữa nhưng không thể hiểu nổi tại sao nó cứ luẩn khuất đâu đấy trong đầu rồi nó day dứt khiến không khỏi ngừng thôi không nghĩ đến nữa.
Buồn!!! nó cứ đeo đẳng vậy sao ?
17h12 hôm nay mọi người về hết, một mình giữa cái văn phòng lạnh câm giống tâm trạng của chính hắn.
Đã có một khoảng không gian yên lặng rồi, "Giang hồ tiếu" cái ca khúc nghe mà ai oán vậy ? nghe đi nghe lại .. không chán chỉ có thay đổi..
Lặng yên đi..Bước thật êm... Làm ơn đi!

"............. Hồng trần tiếu, tiếu hiu quạnh Lòng quá cao, với không tới ..... Yêu không được, bỏ không xong Không quên được điểm tốt của em Trông như hoa không phải hoa, như sương lại không phải sương ............. Ung dung như gió, nhẹ như phiêu Yêu hoặc hận, đều không cần... "

Nothing....Repeat!Closed !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28