Chả nhớ mình đã bỏ bẵng cái blog này của mình bao lâu rồi.. Xin lỗi mày nhé blog của tao! Mọi chuyện cũng qua rồi tình cảm cũng dần đi vào quỹ đạo không còn những cơn say..Quả thật có những lúc cảm tưởng mình có thể để rồi lại thấy mình thật sự chưa đủ can đảm và cũng nhận ra được đó là điều không giành cho mình. Rồi đã qua ta lại trở về với những điều bình dị và có thể điều khiển được chính mình. Cuộc sống đôi khi không có lựa chọn mà nó tự đem đến cho mình nhưng phải biết nắm bắt.Cám ơn thời gian đã cho tôi được nhìn nhận thấy được điều gì mình nên theo đuổi ! Cám ơn những gì đã cho tôi trải nghiệm cả những dằn vặt và buồn tủi, tôi đã thấy đã biết mình phải làm gì! Try up try up..