Giáng sinh với webtretho


Dự lễ hội noel 2004 với webtretho muốn cho cháu tiếp xúc với nhiều người trong lễ hội. Cháu tôi rụt rè, vừa khóc tí tí vừa nắm chặt áo ngọai mà xoắn mà mè nheo...( thế mà trước lúc lên đường hớn hở ,vào ra xoắn suýt )
Photobucket
Lễ hội noel WTT khai mạc trong khung cảnh dễ thương và ấm cúng .
Photobucket
Rồi chương trình chocolat M&M xuất hiện, cháu tôi bớt rụt rè, hòa nhập nhanh vào cuộc chơi, tươi cười.
Tự tin đưa tay phát biểu , được trúng kẹo chocolat M&M cháu cứ tít cả mắt lại .
Photobucket
Một dãy dài thức ăn "tự chọn " trong nhà hàng của lễ hội thật ngon mà cháu tôi cứ :
- con ăn cơm chiên thôi, phải có màu đỏ nha ngoại !!
Chạy theo chân cháu đút được vài muỗng cơm , bà ăn được vài cọng mỳ ...
Ham chơi đến không thèm ăn gì cả, tối về hai bà cháu nấu mì gói ăn ngon tuyệt ..ha..ha..ha...
Photobucket
Được trúng giải đặc biệt của chương trình WTT ( có 10 giải)
Chạy như bay lên lĩnh qùa khuyến khích lần nữa, làm bà ngọai phát ngượng (vì quên mặt nạ hóa trang ở nhà cho cháu, mà lại có cái giải "khuyến khích" về hóa trang mới vui lạ chứ, WTT thông cảm cho thật rolleyes
Photobucket
Được nhiều qùa, mừng tít luôn, vừa chạy lên nhận qùa vừa nói:
-Ngọai ơi hôm nay thu họach được nhiều quá. Bà Ngọai: ??!!??p
Mừng qúa không ngậm miệng được , le lưỡi thích thú nhỉ !
Photobucket
Về nhà vội vàng mở qùa ra xem ngay, khoe nữa.
Đến WTT,cháu tôi gặp được "ông noel thật", chụp hình chung, còn được ông noel của WTT khiêng cho thùng qùa nặng ơi là nặng xuống gần thang máy nữa.
( về nhà post lên WTT cảm ơn nhưng bị out hòai vì lúc đó ở nhà mạng dial-up châm như rùa, lại thêm trang Web trẻ thơ bị chập chờn nữa, nên cuối cùng viết vội vài dòng post)
Hôm nay thành thật gởi lời cảm ơn chân thành đến ông Noel của WTT, không muộn vì mong rằng sẽ còn gặp được lại nữa phải không ông noel của trẻ thơ .
Photobucket
Lần đầu gặp " ông noel thật bụng bự", cháu tôi thì thầm:
-Ngọai ơi ông noel này có bụng bự này, mập nữa. Ông noel đến nhà mình năm ngóai tặng qùa đâu có bụng to đâu (!?)
Trên đường về, gần đến nhà bị mất thăng bằng ngã xe; hai bà cháu lăn chiêng ra đất, nhìn nhau cười..như mếu ; lối xóm phụ đưa xe vào nhà
Đúng là Noel bội thu :queen
GIÁNG SINH 2006
Năm nay WTT tổ chức từ thiện,thích thật.
Bà cháu tôi cũng lọ mọ đi xem,các t/v WTT thật tuyệt vời,tôi lại nhớ khi xưa còn đi học: lũ lụt miền trung là học trò làm từ thiện nào đấu gía các vật bé xinh,ca hát,nhảy gogo lúc đó để kiếm tiền cho bão lụt.Bây giờ kinh tế giỏi,điều kiện tốt làm từ thiện tuyệt.

Giáng sinh từ thịện tổ chức tại trường trẻ em khiếm thị Nguyên đình Chiểu saigon
Trên sân khấu hội trừong ,lời phi lộ,lời khai mạc thật cảm động .
Hội trường chật kín người ngồi người đứng, mọi người tham dự rất nhiều...
Trên sân khấu các trẻ khiếm thị đang thi thố tài năng sôi nổi, MC họat bát vô cùng và rất trẻ thơ nữa chứ

Không phải trên sân khấu thôi, xuống khán gỉa nữa kìa thích mê luôn .

Các trẻ khiếm thị cũng ra ngòai hòa nhập các gian hàng,các em cũng biết "nghe nhìn " Trời xanh trên cao cũng có ngày nhìn lại ...

Bàn bán coupon thính lắm ,ồn ào đến mấy cũng nghe được khách muốn mua mấy coupon star

Gian hàng Dalat thu tiền cười tươi như hoa dalat. Cho tiền vào ví nhanh nhanh nhé .

Gian hàng bánh ú,bánh tét đặc sản đang "ca bài..."sing lúc đó muốn mua bánh ú ăn vì đang đói bụng nhưng người bán mãi ca qúa , nên người mua không dám ngắt lời rolleyes

Cháu tôi mê gian hàng tô tượng.

Gian hàng nhật đây,thuê áo kimono mặc chụp hình 15k/tấm,Nhi và Thùy Vân vào ngay .

Hai dì cháu măc kimono đi cùng hội chợ, còn chép chép cá viên chiên.
Vào các gian bếp ngồi ăn , báo hại gian hàng nhật phải " truy lùng " dẫn độ về gian hàng xin lại áo kimono để cho người khác thuê waitbigsmile

Để lại cho con một gia tài không bằng để lại một quyển sách.

Khách tham quan vẫn liên tục đến các gian hàng, khi biết từ thiện 100%,ai cũng ủng hộ vô tư không trả giá yes À mà có trả giá cũng không được bớt ..hí..hí...
Phải đi tìm các gian bếp thôi,
đây rồi món soup là món mình mê nhất, lo chụp hình gian bếp, quay lại soup bán gần hết.. ôi ôi !! vội vàng đưa coupon lấy được 3 chén súp nóng -phù phù, thổi thổi húp ngay ngon tuyệt-

Phải thưởng thức món ragu thỏ nữa, cô chủ thật xinh, có hai bé gái sinh đôi?? quậy quá. Thịt thỏ ngon,mỗi tội rẻ qúa, ra mua nữa thì hết rùi.cheers
Tranh thủ mọi người lo ăn,bụng mình cũng đã có súp và thịt thỏ,lên SK chụp 1 tấm kỷ niệm.

Chụp cho cháu 1 tấm kỷ niệm bên cây thông đã bị các bé nhí hái trái làm te tua....
À há !!! đây là thủ phạm...trái châu óng ánh, hộp qùa tí hon tòn teng, ngôi sao nhỏ ...treo lủng lẳng luôn là tâm điểm các bé " hái " :party

Một mùa giáng sinh vui, an lành .
Ban tổ chức bội thu đến không ngờ nên tiền từ thiện tăng lên cho trẻ khuyết tật nhiều lắm . Chúc BTC từ thiện WTT luôn luôn thành công .

Papa Noel có thật không ?Đi theo con tôi.

Comments

Ba thế hệbathehe Tuesday, April 1, 2008 11:59:28 AM

Hi...hi... vui quá chị ạ, cháu chị thật là đáng yêu. Chúc chị và cháu khỏe mạnh

Ba thế hệbathehe Tuesday, April 8, 2008 9:20:31 AM

ơ nhưng mà sao lại là by bethehe vậy ????
avatar cũng của mình ?????????????????

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies