Tôi được phỏng vấn khi xin việc
Wednesday, September 16, 2009 10:30:43 AM
Biết được có công ty cần kế toán . Tôi vác thân đến cty với một cây bút trên tay,
Biết được có công ty cần kế toán . Tôi vác thân đến cty với một cây bút trên tay, ái chà cty to qúa ,phòng trưng bày hòanh tráng; Tôi được một người đàn ông điển trai ngoài 30 tuổi đưa lên trên văn phòng giám đốc .
Tiếp tôi là Tổng Giám đốc người nước ngoài , một người G/Đốc nước ngòai nữa và một phiên dịch .
- chị có đang làm cho cty nào không ?
- tôi đang làm cho một cty may xuất khẩu và cty vi tính .
- chị làm KT được bao lâu ?
- gần 10 năm . ( tôi có phóng đại lên thêm vài năm )
- chị xin làm chỗ khác cty đó có biết không ?
- có biết ,hôm nay tôi xin đến đây mà . Tôi hứa khi đi làm nơi khác , tôi sẽ tìm cho cty kế toán khác
- chị có các bằng cấp không ?
- tôi có đủ các bằng cấp nhưng có cũng như không .
Hai ông xếp nước ngòai nhìn nhau , ông G/đốc hỏi tôi bằng tiếng việt , giọng rất thanh :
- tại sao có mà không ???
- tôi không hiểu vì lý do nào mà các bằng cấp của tôi đều bị các vệt nám đen như khói bếp trên mảnh bằng , bản chính bị mất chỉ có phó bản mà còn bị khói bếp . Tôi đoán chắc khi gia đình tôi bị cải tạo thương nghiệp nên mới ra nông nổi như vậy .
Hai ông xếp nước ngoài quay ra nhìn nhau cười ồ lên sau khi được thông dịch .
Tôi thản nhiên nói tiếp :
- Hai vị xem như tôi không có bằng cấp đi , nhưng chắc chắn một điều là tôi có năng lực thực sự , đồng thời tôi thích làm việc độc lập hơn .
Hai xếp lớn quay sang vừa cười vừa nói chuyện.... vừa nhìn tôi ... lắc lắc cái đầu ... rồi cười cười nói :
- O.K ngày mai mời chị đến làm việc .
Hôm sau tôi đến cty làm việc với chức danh kế toán trưởng .
Sau tôi mới biết người đón tôi lần đầu đến cty là Gia1m Đốc người việt , người ngọai quốc biết tiếng việt là quyền Gíam đốc .
Thế đấy lần đầu tiên đi làm tôi không mang theo lý lịch , không phải trình bằng cấp ; mà người ta chỉ cần thực lực nhân viên .
Tôi thật tâm đắc với lần phỏng vấn này vô cùng .
Bây giờ nghĩ lại tôi mới biết mình có máu liều .
Thật sự tôi không chỉ liều lần này ,mà khi xưa nộp đơn vào cty chợ Bến thành :
Đến cty thương nghiệp chợ Bến thành ,chị trưởng phòng nhân sự hỏi tôi:
-hiện giờ em đang làm gì ?
-em đang làm hàng thủ công ...tại nhà .
-Ah , vậy em có bỏ hàng cho các sạp trong cty này không ?
-Dạ có.
-em có bỏ hàng lậu cho họ không ?
-Dạ có .
-Em bỏ cho các sạp nào vậy ?
-Thưa chị, em không thể nói được ,chị thông cảm. Chị không tuyển em đành chịu.
Chị trưởng phòng thản nhiên nói tiếp:
-chị mong em sau này lấy việc làm mà làm niềm vui .
Sau một tháng công tác , tôi được tuyển thẳng vào cty ngay thay vì phải mất 3 tháng như các NV khác .
Chị Xuân trưởng phòng nói :
-Ngày xưa tao tuyển con Nga vì nó thừa nhận bỏ hàng lậu ...bây giờ nó làm được việc qúa, phải chuyển nó qua làm giờ hành chính thôi ...
Giờ ghi lại những dòng này, tôi mới biết tôi của ngày xưa liều lĩnh, tự tin biết bao nhiêu .
Còn bây giờ ??? có lẽ " giang son dễ đổi bản tính khó dời "
|
Duy Khánh ndkhanh775 # Monday, May 10, 2010 12:44:06 AM
Anonymous # Sunday, July 11, 2010 8:48:56 AM