My Opera is closing 1st of March

Đàn ông và "vớ ệ"!


Theo lẽ thông thường thì đã là hàng “ế”, thường không ngon rồi...

Đàn ông và “vớ ệ”!



Đàn ông làm gì có chuyện ế vợ, trên đời này chẳng ai lại dùng từ “ế” dành cho đàn ông cả. Từ “ế” là một từ đặc quyền đi liền với các bà các cô thôi. Khi nói về một cô gái đang tuổi lấy chồng lập gia đình mà chẳng có anh nào ngó ngàng tới, người ta thường hay nói “Ế rồi!”, độc mồm độc miệng hơn thì thường nói “Con đấy ế xưng ế xỉa ra, làm gì có thằng nào nó rước”, có cô biết phân biết thận thì ngậm ngùi tự than thở mà thốt lên rằng “Chắc số mình có duyên xây miếu”.

Đàn ông khi gặp nhau, qua màn bắt tay thường hỏi “Vợ con gì chưa mày”, “Chưa, còn trẻ mà”, “Ừ, nhưng mà ổn định dần đi nhé, đừng để muộn quá”. À, hóa ra đàn ông thì chỉ có thể là “muộn” vợ thôi, không phải và không bao giờ “ế” cả.


Khi các bà các cô đi chợ, gặp người bán đồ, họ thường nói “Mua đi, mở hàng nào, ế từ sáng đến giờ chưa bán được! Mua đi, em bán rẻ cho nhé”. Hàng “ế”, thường là phải bán rẻ hoặc giảm giá thì mới bán được, lại còn bị chê lên chê xuống. Nghi ngờ là bản tính của con người, đã là hàng ế thì phải lựa chọn cẩn thận, kẻo rẻ hóa lại thành đắt, thế là “ế” thường cặp kè với “rẻ”!

Gái bị “ế”, có bị “dìm” giá không? Giá của gái “ế” là bao nhiêu cho vừa? Với đồ đạc và thực phẩm thì “ế” thường là không ngon lành, vậy với gái “ế” thì thế nào?


Theo lẽ thông thường thì đã là hàng “ế”, thường không ngon rồi. Có cô “ế” quá, đành hạ giá và thậm chí khuyến mại thêm cả nhà, cả tiền bạc để mong người ta rước mình đi.

Cơ mà cũng có trường hợp ngoại lệ, hàng tồn kho đôi khi lại thành đồ cổ, lại thành của kịch độc, lại thành quý, và vẫn “ngon”. Điều này đôi khi cũng xảy ra khi đi mua xe máy, nhưng nên nhớ rằng gái có thì thôi, không phải là cái xe mà để cho nó thành đồ cổ, có những thứ càng cổ càng mất giá đấy nhé.


Đàn ông có những nỗi sợ hãi, không dễ vượt qua được.

Ví dụ như đàn ông thường sợ vợ hay là ít ra biểu hiện bên ngoài nó là như vậy. Đàn ông có vẻ là sợ vợ? Không, đúng ra thì trên đời này không có người đàn ông nào sợ vợ cả. Sợ là là một cảm giác khi có thứ gì đó đe dọa, nguy hiểm đến tính mạng, vợ thì có phải là thú dữ đâu mà phải sợ. Mà đã sợ thì sao cứ phải cun cút về nhà khi tan giờ làm việc, sao không phải chui vào quán bia? Khi người ta sợ hãi điều gì đó, người ta thường tránh xa nó, từ đó suy ra rằng đàn ông không bao giờ sợ vợ.


Đàn ông có lẽ sợ một điều- sự cô đơn. Muộn làm cho người ta có cảm giác cô đơn, điều này đúng với hầu hết mọi người, với mọi hoàn cảnh. Đi làm về muộn, chỉ có một mình ra về trên con đường vắng người qua lại. Đến buổi tiệc bạn bè muộn, sẽ phải ăn một mình….


Đàn ông tuổi 30: Chưa muộn!

Big Boy Don't CryTháng 5

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28