My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Những gã thợ săn thành Milan vs Những con quỷ vùng Messyside

hững gã thợ săn thành Milan trong một đêm hè oi ả, không có một ngọn gió mát lành nào, không có những vì sao rực sáng trên bầu trời, đêm của một tháng 5 tĩnh lặng đã viết nên một câu chuyện thần thoại kỳ diệu mang tên chiến thắng. Đêm nay, sẽ không có những giọt nước mắt buồn và tủi hờn, không còn những bước chân nặng nề và những gương mặt thẫn thờ của những gã thợ săn trong đêm Istanbul định mệnh 2 năm về trước.
Ánh sáng bình minh tỏa rực rỡ trên những con đường của Athens, cả châu Âu nghiêng mình chào đón một vị vua thực sự của mình, thật hào hùng và trang trọng, vị vua mới mang tên là Milan, tên của tình yêu, tên của chiến thắng. Tất cả đều hô vang Milan campione, forza Milan. Vị vua mới đầy quyền năng, vị vua của những người yêu mến Milan cuồng nhiệt và say đắm, yêu cho đến trọn đời. Một tình yêu đẹp, diệu kỳ đã trải qua biết bao tháng năm thăng trầm nhưng cũng không kém phần lãng mạn.
Vẫn còn đó những gã thợ săn, những chiến binh đầy quả cảm, những người đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trong cuộc chiến không khoan nhượng với bầy quỷ đỏ vùng Messisyde để giành lấy vinh quang, giành lại những gì đã mất, giành lại niềm tin cho chiến thắng. Milan đến với Athens vẫn với những bộ quần áo trắng, vẫn là Milan mong manh chiến đấu với thứ ánh sáng đỏ lập lòe đáng sợ của những con quỷ, vẫn là không khí nóng bỏng đến nghẹt thở trên khán đài, những âm thanh quen thuộc, những thảm cỏ xanh mướt mắt cũng không làm dịu đi sức nóng của cuộc chiến cuối cùng này, cuộc chiến vì danh dự, cuộc chiến của niềm vui và nụ cười chiến thắng, cuộc chiến của nỗi buồn và nước mắt.
Những giây phút ngạt thở trong 90 phút của cuộc chiến đấu, bầy quỷ đỏ thật hung hãn và đáng sợ, một Milan âm thầm lặng lẽ chống trả mọi đợt tấn công như vũ bảo của bầy quỷ. Những đòn đánh của bầy quỷ thật khủng khiếp, khắp mọi nơi trên mặt sân, từ dưới mặt cỏ cho đến trên không. Có những lúc người ta cảm tưởng như bầy quỷ đã ăn tươi nuốt sống được những gã thợ săn, những gã thợ săn co cụm, kiệt quệ về thể lực, thua kém hơn mọi mặt trong mọi cuộc đấu tay đôi, nhưng không, những gã thợ săn với bản năng sinh tồn và niềm tự hào mang tên Italia đã chiến đấu đến cùng, bình tĩnh hóa giải mọi đòn tấn công của bầy quỷ. Và chúa đã mỉm cười với những gã thợ săn khi cho họ một cơ hội nhỏ nhoi, Thần biển Poseidon, thần dẫn đường trên biển cả: Pirlo bước lên chấm đá phạt. Mạnh mẽ và lớn lao còn hơn bão tố của đại dương, Pirlo đã lái mũi dao nương theo sức mạnh của vị thần hoàng hôn Hermes-Inzaghi, một vị thần luôn là bạn đường của những tên vua trộm, nhát dao đã đâm thẳng vào ngực của những con quỷ đỏ khiến cho chúng loạng choạng, mất phương hướng. Sức mạnh của những con quỷ đỏ bị kiềm chế phần nào cho dù sang đến hiệp hai của cuộc chiến, những con quỷ đã tấn công miệt mài trong tuyệt vọng để đòi lại món nợ đó. Những gã thợ săn đã trở lại với bản chất của những người Italia, cẩn trọng và khôn ngoan đến lạnh lùng, con quỷ gầm thét tấn công điên cuồng, cuối cùng nó đã để lộ ra tử huyệt chết người. Vị thần Apollo, thần của mặt trời và chân lý-Ricardo Kaká đã soi sáng con đường cho thần hoàng hôn Hermes-Inzaghi, đâm một nhát dao chí mạng vào tử huyệt của những con quỷ, chúng đã giãy chết trong đau đớn. Bản chất hung bạo của lũ quỷ đã lại được bộc lộ rõ khi chúng cố cắn vào lưới của thần Hadez, thần của âm phủ, vị thần đã vững như bàn thạch trong cuộc chiến đấu này. Nhưng đó là tất cả những gì mà lũ quỷ làm được trước binh đoàn đỏ đen hùng mạnh.
Những con quỷ đã chết, thật hân hoan làm sao, thật rung động làm sao và diệu kỳ làm sao cho 1 màn đêm ngây ngất. Tất cả như vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, đêm của bao nhiêu điều kỳ diệu. Một Milan tuy mong manh tựa khói sương mà chắc chắn, nhẹ nhàng mà ung dung.Một Milan đã phải vất vả,quên mình nhưng lạnh lùng sắc bén. Một Milan bị đè nén và vùi dập tơi tả khi trải qua cơn bão Calciopolis mà vẫn ngời lên vẻ lạc quan và khát khao chiến thắng. Vẫn sẽ mãi là như thế, màu đỏ của lòng nhiệt huyết và màu trắng cho sự hy vọng. Lịch sử mãi gọi tên Milan, gọi tên những chiến binh của binh đoàn đỏ đen bất tử.
Từ nay, ánh sáng của niềm tin và chiến thắng sẽ luông ngự trị trong vương quốc của vị vua mang tên Milan, vị vua của Champion Leage.
Thật tự hào cho Milan!
Forza Milan!


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28