Lucky?
Saturday, July 4, 2009 5:24:08 PM
Tối thứ 7 mưa buồn, chẳng phải rỗi nhưng chẳng muốn làm gì cả, xem ti vi cũng chán. Bật tivi lên một lúc rồi tắt đi, sang phòng bên bật máy tính, vểnh râu ngồi đọc tathy....
[/I]
[/I]
Tối thứ 7 mưa buồn, chẳng phải rỗi nhưng chẳng muốn làm gì cả, xem ti vi cũng chán. Bật tivi lên một lúc rồi tắt đi, sang phòng bên bật máy tính, vểnh râu ngồi đọc tathy. Dạo này cũng chẳng có gì hay ở đó cả, dân tình đi vắng hết, chỉ còn lại mấy mống ngồi bàn chuyện quán nước vỉa hè, nẫu thế cơ chứ lị.
Chán, lượn khỏi tathy, vào đọc mấy tờ lá cải Vnexpress, damtri, tiền phong một lúc rồi ra. Buồn tình, nghĩ đến cô gái hắn nhớ, cái cô gái mà tên có 2 chữ T ấy. Muốn hỏi thăm tình hình của cô ấy như thế nào, hắn bèn hỏi anh bạn Gúc, Gúc bảo cũng bó tay, hay là sang chỗ thằng mất dạy Yahoo mà hỏi. Tộ sư, thằng mất dạy đấy nó lại có thằng em tên là 360.yahoo.com, thằng này vốn là chuyên cho thuê nhà miễn phí, là chỗ tá túc của đủ mọi hạng người, gần đây nó dở chứng đòi đóng cửa hết cả quán xá lẫn nhà cửa, thành ra là ai cũng ghét cả. Âu cũng là cái liễn, làm léo gì có cái gì gọi là miễn phí mãi đâu nhỉ.
Nhân nói về anh bạn Gúc, Gúc với hắn là 2 người bạn thân, hay ít nhất hắn luôn coi Gúc như vậy. Gúc kiến thức sâu rộng, nhiệt tình, làm việc nhanh chóng và hiệu quả, đâm ra ai cũng quý Gúc, ai cũng coi Gúc là bạn thân. Tuy nhiên, Gúc cũng không phải là thánh, điển hình như trong cái chuyện yêu đương, giai gái, trym chuột... Động đến những lĩnh vực này là Gúc ăn nói lung tung cả.
Mịa, dạo này thằng 360 nó tuyên bố đóng cửa nên bà con đành khăn gói quả mướp sang nhà Fết búc, hắn thì không khoái Fết búc nên đành quay về cái nhà cũ của nàng Opera kiều diễm. Phải nói dạo này Opera rất xinh và duyên dáng nhé, lại nhiệt tình giúp hắn chuyển nhà miễn phí nên hắn rất quý nàng. Phải cái tính nàng cũng khá kén chọn người ở nên không phải ai cũng thích nàng, nhưng dù sao hắn cũng mong nàng đắt khách hơn.
Chính ra cái vụ thằng 360 nó tuyên bố giải tán khiến dân Việt bực mình và chán nản, vì người ta hay quen gặp nhau ở nhà nó rồi, khi cần hỏi thăm tin tức của ai đó là người ta hay vào đó, giờ nó đóng cửa nhà thì mỗi người một ngả, chả rõ tin tức của nhau như thế nào nữa.
Bonus cho các bạn yêu bài hát dạo này hắn hay nghe- Lucky.
Mỗi lần thấy cuộc sống buồn chán, sao nghe "Lucky" lại thấy đời tươi hơn thế...[/COLOR]






