Lễ Hội Tanabata ở Nhật Bản
Sunday, July 5, 2009 1:32:27 PM
-Tại Nhật Bản, có một lễ hội lãng mạn nhất đó là Lễ hội Tanabata, hay còn gọi là Lễ hội sao (Star Festival) kể chuyện về người con gái đã dệt nên dải Ngân Hà, được tổ chức hàng năm vào ngày 7 tháng 7 dương lịch.
-Theo truyền thuyết Trung Hoa, trong ngày này, hai ngôi sao Altair và Vega ở hai đầu của dải Ngân Hà sẽ được trùng phùng.
-Vào ngày này hàng năm, rất nhiều những cành tre tươi được trang trí bằng những mảnh giấy nhiều màu sắc có ghi những điều nguyện ước của mọi người được treo khắp nơi ở Nhật Bản. Nhiều đôi lứa đang yêu cũng tới các đền thờ (Shrine) để cầu nguyện, mong tìm thấy ý trung nhân.
-Lễ hội Tanabata ở Nhật cũng có nguồn gốc gần giống như “Tết Trung Nguyên” - rằm tháng bảy ở Việt Nam mà gắn liền với sự tích Ngưu Lang - Chức Nữ.
Xin mời các bạn cùng tham quan lễ hội Tanabata(七夕)ở TP Hiratsuka mình đang sống.
Lễ hội diễn ra từ ngày 2→5 tháng 7 năm 2009
Vợ chồng mình cùng với gia đình Yamada cùng xem lễ hội.
Mình cùng với Rie (vợ bạn oxa của mình)
Mình với Oxa cũng đua đòi chụp với bà con
Mọi người đang suy nghĩ bắt đầu từ đâu đây?
Chờ mọi người lâu quá, bắt Yuuta ra chụp hình cái coi!!!
Chồng mình cũng thích em bé quá ta???
Mọi người cùng viết ước nguyện rồi treo lên cây
Đọc lén ước nguyện của người khác rồi chụp hình làm kỷ niệm
Giờ chúng ta cùng bắt cá phóng sinh để tích đức
Vợ mình thấy lạ nên cùng phóng sinh cá để tích đức
Mọi người cố gắng bắt cá, nhưng coi vẻ khó ăn lắm đây.
Cứ 1 lần như vậy là mất 300 yên đó.(がんばってね!)
Ôh! bắt được rồi kìa.(ゆうたくんはよくできたね!お苦労様です!)
Chúng ta đi tiếp nào!
Lại ghé phóng sinh rùa, coi bộ chú bé này thích phóng sinh qua ha!
Tiền thì có hạn, mà lại muốn mua nhiều, nên mọi người đang suy nghĩ.
Má ơi!!! Có Ma kìa, huhuhu
Ba ơi! chạy mau thôi!!!
Không sao đâu con! Ma giả đó.
Chú Yuuta sợ teo cả người,hihihi
Ma thi Ma, chụp hình kỷ niệm cái coi!
Ba ơi, mau đi thôi, sợ quá đi, huhuhu.
Lúc nãy gặp Ma, giờ ta lại phóng sinh cá để tích đức tiếp thôi.
Cá nhiều quá ko biết phóng sinh sao cho hết đây!
Chúng ta tiếp tục nào!   
Bó tay, chẳng bắt được con nào!!!
Chồng ta cũng ham vui đi bắn súng nữa chứ!
Cùng chụp hình làm kỷ niệm.
Vì không nhờ ai chụp được nên cứ thay phiên nhau chụp vậy đó.
Đói bụng rồi, đi kiếm gì ăn thôi!     
|
Bi và BốngBiBi2007 # Wednesday, July 8, 2009 10:18:49 AM
Hoang Thanbaxa8288 # Wednesday, July 8, 2009 1:46:31 PM
Bi và BốngBiBi2007 # Wednesday, July 8, 2009 11:58:00 PM
2 bạn dự định khi nào thì có baby.
Nhà có trẻ con sẽ vui hơn nhiều nữa đấy.
Hoang Thanbaxa8288 # Sunday, July 12, 2009 12:48:16 PM
Bi và BốngBiBi2007 # Sunday, July 12, 2009 2:42:42 PM
Uh. Chang dau bang que huong minh phai khong em?
Di xa moi thay que nha la dang nho va quan trong em nhi.
Chuc 2 em luon hanh phuc nhe va gap nhieu may man nhe!
baodanvn # Wednesday, July 29, 2009 12:56:42 PM
NxNNxngina # Friday, December 18, 2009 1:07:47 PM