Potomac mills mall .
Monday, 23. June 2008, 01:38:56
Đi dạo vòng vòng mẹ cũng chẳng biết mua cái gì nữa , nên đi mỏi chân rồi ra xe đi ăn buffet rồi về nhà ...tuy nhiên mẹ không mua không có nghĩa là hai con không có .Hai con nhóc thấy đôi gaìy màu pink thì khoái chí đồi ba mua , thế là ba mua cho hai chị em giày mới , mẹ thì nhăn nhó bảo ba mua mắc quá , trung bình mua giày cho con mẹ mua khoảng $19.99 thôi , thế mà hôm qua ba dẫn tụi con mua giày hiệu này mắc quá , đến $32 một đôi ...
Nhưng bù lại hai con nhóc khoái chí , la hét om sòm hết , sau khi ăn buffet xong thì hai con nhảy nhót trên bãi cỏ này :

Về đến nhà , ba mẹ con lại đi lang thang chụp hoa , ba con ngó theo rồi bảo , sao ba mẹ con tòan chụp hoa nhà người ta , mà không chụp cây cảnh của ba trồng ...



Buổi tối trước khi đi ngũ ba bảo mẹ cho ba coi hình hồi chiều mẹ chụp , coi xong ba cười hí hí bảo , wow ! vợ của anh chụp hình hoa của anh đẹp quá hen ....


















