My Opera is closing 1st of March

thanh blog_ngoc nghech

ai hieu long em?

chao moi nguoi di chu hen!

smile yes confused yikes flirt love queen
viet nhat ky o nha hoai cung chan wa! bi gio doi tong viet Blog chia se voi moi nguoi hong phai se de chiu hon ah? hehehehe

Comments

le thi nhonbe ngoc nhung ko kho Friday, January 4, 2008 8:33:19 AM

Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn... Đó mới là YÊU. Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận… Đó mới là YÊU. Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ… Đó mới là YÊU. Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa… Đó mới là YÊU. Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng… Đó mới là YÊU. Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ? Nếu có thì đó là YÊU

be thanhthanh_thql_k30 Sunday, January 20, 2008 12:10:00 PM

chao ban!
chuc nam moi vui nhe!

Unregistered user Sunday, January 20, 2008 12:12:58 PM

Mr Tuan writes: chao Nhon

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28