Entry for August 23, 2007
Thursday, August 23, 2007 12:39:00 AM
CỎ BA LA'
Sau tiếng nấc nghẹn ngào nó lại tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ ... Nó suy nghĩ về những gì đã làm nó mòn mỏi và tàn tạ trong suốt ghời gian qua -"mười mấy năm vừa qua chỉ trong không đầy nửa tháng" ...
Có quá nhiều điều không mong đợi đã bất ngờ xảy đến với nó . Mọi thứ đổi đã thay quá chóng vánh mà nó chỉ còn biết ngước theo với ánh nhìn tuyệt vọng , để rồi lại phải thu mình trong cái sự trống trải và cô đơn ...
Có những thứ kỳ ảo và màu nhiệm đã đến với nó nhưng rồi cũng tan biến trong bước chuyển thời gian.Có những điều đẹp đẽ tưởng chừng rực rỡ như bông hoa thủy tinh vốn chỉ có trong ảo mộng đã xuất hiện bên nó, đem đến cho nó cái cảm mơ hồ về một hạnh phúc hoàn hảo . Nhưng ảo mộng vốn không phải là sự thật, đâu phải mọi thứ lấp lánh đều là vàng, và bông hoa thủy tinh cũng đã vỡ . Nó vỡ bởi người giữ đã không biết trân trọng và nâng niu bông hoa diệu kỳ ấy . Dù rằng những mảnh vỡ kia vẫn nhuốm những rực rỡ, vẫn ánh lên những sắc long lanh kỳ ảo , nhưng mỗi khi ta chạm vào nó thì những mảnh thủy tinh sắc nhọn ấy lại chỉ có thể mang lại sự đớn đau ...Ký ức đẹp đẽ tan vỡ là sự tàn phá mạnh mẽ đối với tâm hồn quá ưu nhạy cảm của nó . Tâm hồn non nớt và trong trẻo ấy như bị cào xước bởi cành gai sắc nhọn mà quá đỗi độc ác kia. Cái băng giá đã tràn qua tâm hồn nó cuốn đi những nhành lá xanh cuối cùng trên nhánh cây vốn đã khẳng khiu nơi trái tim nó , mà chỉ để lại giá băng, ảo não...
Nó lại òa khóc mỗi lúc một to . Mọi vật như xám đi trong giọt nước mắt . Nó thầm ước có một thiên thần nhỏ sẽ đến bên đem đến một phép màu giúp nó có thể đứng lên vào lấy lại những gì đã mất . Nhưng nó cũng hiểu :"Cái gì không thuộc về mình thì sẽ mãi mãi không thuộc về mình , dù nó có cố gắng tới đâu đi nữa". Nó vẫn biết rằng để kiếm tìm nhánh cỏ bốn lá, nó cũng sẽ vô tình dẫm đạp lên vô số những nhánh cỏ ba lá đáng thương khác . Và nó cũng không muốn phải mất gì thêm nữa ... Nó sẽ chờ đợi nó lại tự nhủ ! Chờ đợi sẽ mãi chỉ làm nó mòn mỏi và thất vọng hơn...tháng năm không xoá nhoà ký ức, nó chỉ phủ bụi lên kỷ niệm,để khi ngoảnh đầu lại mọi thứ đều nhoà đi giống như ta đang nhìn qua nước mắt... Nó cố nhắm mắt lại và quên đi mọi thứ !
Có quá nhiều điều không mong đợi đã bất ngờ xảy đến với nó . Mọi thứ đổi đã thay quá chóng vánh mà nó chỉ còn biết ngước theo với ánh nhìn tuyệt vọng , để rồi lại phải thu mình trong cái sự trống trải và cô đơn ...
Có những thứ kỳ ảo và màu nhiệm đã đến với nó nhưng rồi cũng tan biến trong bước chuyển thời gian.Có những điều đẹp đẽ tưởng chừng rực rỡ như bông hoa thủy tinh vốn chỉ có trong ảo mộng đã xuất hiện bên nó, đem đến cho nó cái cảm mơ hồ về một hạnh phúc hoàn hảo . Nhưng ảo mộng vốn không phải là sự thật, đâu phải mọi thứ lấp lánh đều là vàng, và bông hoa thủy tinh cũng đã vỡ . Nó vỡ bởi người giữ đã không biết trân trọng và nâng niu bông hoa diệu kỳ ấy . Dù rằng những mảnh vỡ kia vẫn nhuốm những rực rỡ, vẫn ánh lên những sắc long lanh kỳ ảo , nhưng mỗi khi ta chạm vào nó thì những mảnh thủy tinh sắc nhọn ấy lại chỉ có thể mang lại sự đớn đau ...Ký ức đẹp đẽ tan vỡ là sự tàn phá mạnh mẽ đối với tâm hồn quá ưu nhạy cảm của nó . Tâm hồn non nớt và trong trẻo ấy như bị cào xước bởi cành gai sắc nhọn mà quá đỗi độc ác kia. Cái băng giá đã tràn qua tâm hồn nó cuốn đi những nhành lá xanh cuối cùng trên nhánh cây vốn đã khẳng khiu nơi trái tim nó , mà chỉ để lại giá băng, ảo não...
Nó lại òa khóc mỗi lúc một to . Mọi vật như xám đi trong giọt nước mắt . Nó thầm ước có một thiên thần nhỏ sẽ đến bên đem đến một phép màu giúp nó có thể đứng lên vào lấy lại những gì đã mất . Nhưng nó cũng hiểu :"Cái gì không thuộc về mình thì sẽ mãi mãi không thuộc về mình , dù nó có cố gắng tới đâu đi nữa". Nó vẫn biết rằng để kiếm tìm nhánh cỏ bốn lá, nó cũng sẽ vô tình dẫm đạp lên vô số những nhánh cỏ ba lá đáng thương khác . Và nó cũng không muốn phải mất gì thêm nữa ... Nó sẽ chờ đợi nó lại tự nhủ ! Chờ đợi sẽ mãi chỉ làm nó mòn mỏi và thất vọng hơn...tháng năm không xoá nhoà ký ức, nó chỉ phủ bụi lên kỷ niệm,để khi ngoảnh đầu lại mọi thứ đều nhoà đi giống như ta đang nhìn qua nước mắt... Nó cố nhắm mắt lại và quên đi mọi thứ !







