Skip navigation.

"I'm nobody! Who are you?...

Emily Dickinson

ước gì có thể khóc nhỉ

Tại sao không thể khóc thật ngon lành, thật sướt mướt như bao người?? Lúc buồn thật buồn, chỉ muốn khóc một trận cho thật xả, vậy mà một giọt còn không có lấy đâu ra nức nở. Những lúc như vậy chỉ thấy lòng càng đau thôi. Hay tại vì chưa chạm đến đỉnh của tinh thần để mà khóc? Hay tại vì cứ mỗi lần sắp sửa bật ra là lại hít một hơi thật dài rồi nuốt ngược vào trong? Hay tại do tuyến lệ khô cạn một cách đặc biệt? Hay tại...? Ừh, tại tất cả, mỗi thứ một ít mà thành.

Biết rõ như vậy, nhưng vẫn luôn ao ước. Ước gì có thể khóc một trận tơi bời, khóc một trận lụt lội, khóc cho sập luôn cái thân thể này... để rồi sau đó là một cơ thể mới, một con người mới có thể khóc dễ dàng, khóc ngon lành cho dù là một chuyện nhỏ như cái móng tay.

Ước gì... ước gì... ước gì...

Ai có thể giúp đây???

Không ai có thể đâu!

Thôi thì... ước gì.......
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31