Wednesday, 18. November 2009, 08:42:46
20 ngày nữa là nó tròn 22 tháng rồi đấy, nghe thì có vẻ nó đã lớn thật nhiều nhưng mẹ thấy nó vẫn nhí nhố trẻ con lắm nhé, chưa xứng tầm chàng trai 2 tuổi đâu.

Vì nó vẫn nghiện ti mẹ này: Ngày nó tròn 20 tháng, mẹ quyết tâm cho nó rời bạn ti, ấy thế mà sau 3 ngày chiến đấu thì cuối cùng mẹ cũng chịu thua nó, chẳng hiểu làm sao mà nó lại lèo nhèo thế nhỉ, hư đến là hư.

Vì nó còn ham chơi ô tô lắm: Mỗi lần ba nó mua cho nó một cái ô tô mới, là nó hý hửng ngồi ngắm nghía rồi quay quay cái bánh xe, chẳng hiểu sao việc chiếc xe chuyển động lại làm nó mê mệt đến thế nhỉ, mà gần 2 tuổi nhưng nó vẫn chưa phát âm chuẩn cái từ “ô tô” đâu nhé, mỗi lần nhìn thấy ô tô ở đâu là cái mỏ nhọn của nó lại chu lên “ố tô”, hihi, nghe như kiểu người dân tộc nói tiếng Kinh ý.

Vì nó là thần nghiện socola: Nó gần 2 tuổi nhưng việc ăn thô thì chán vô cùng nhé, chỉ cần cho miếng bimbim vào miệng nó là nó oẹ ra ngay, ấy thế mà riêng với socola thì to mấy đắng mấy nó cũng xơi hết. Nhưng cái sở thích này của nó càng ngày càng khiến mẹ bực mình, vì nó thích socola quá nên nó rất xấu tính, tham lam, chẳng cho ai xin miếng nào hết. Đúng là tham lam ích kỷ

Vì nó là Nhí nhố: Trong khi các bạn nói được bao nhiêu từ, thì nó suốt ngày nhí nha nhí nhố, nói luyên thuyên, mỗi lần nó có nhu cầu gì thì nó lại “nha nha ta ta nhớ nhớ”, chỉ cần nghe từ “nhớ” thôi là mẹ nó hiểu ngay được yêu cầu của nó rồi, lại luyên thuyên đòi xin gì đấy mà.

Gần 22 tháng, nó vẫn nhí nhố lắm, chẳng chịu ăn uống ngoan, chỉ có niềm an ủi lớn là nó càng ngày càng biết bày tỏ tình cảm với mẹ, rất thích thơm mẹ, ôm mẹ. Nói đến đây lại thấy nhớ nó cồn cào, mẹ yêu nó lắm nó ạ.