Skip navigation.

Mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà!

18M

Khi người ta 18 tháng, người ta chẳng thích bị mẹ gọi là bé bỏng nữa đâu, vì người ta đã lớn thật nhiều, thay đổi thật nhiều và khả năng ngôn ngữ cũng phát triển thật nhiều, vì thế mà mẹ cứ gọi là bé bỏng thì con nít quá đi. mẹ phải thay đổi và gọi em là “chàng trai của mẹ ơi” nhé nhé mẹ.
Uh, thì gọi em là chàng trai nhé, chàng trai của mẹ 18 tháng ơi, em có gì thay đổi nào? Nhiều lắm, thật nhiều mẹ ah.

Photobucket

Phát triển ngôn ngữ: Em đã biết nói nhiều từ lắm nhé, suốt ngày ê a, suốt ngày làm con vẹt nói theo các từ mọi người dạy. Tiếng em ngọng nghịu bi bô cố phát ra âm chuẩn theo người lớn làm mẹ thấy yêu yêu là. Trong vòng có 1 tháng mà khả năng nói của em tiến bộ nhiều lắm nhé, hầu như từ gì mẹ dạy em cũng nói được hết nha, yêu thật là yêu


Photobucket

Vận động: Nếu một ngày trời đổ cơn mưa, bàn chân nhỏ không được đi ra ngoài chơi thì đó là một ngày thật tồi tệ với em. Bây giờ bàn chân em được mẹ đặt tên cho là chân chạy, vì chân em chẳng bao giờ nghỉ, suốt ngày nó chỉ thích chạy nhảy, thích mò mẫm đi khắp chốn cùng nơi, phải chăng em đang muốn thoát ra khỏi mẹ để đi tìm hiêu rmọi cái mới bên ngoài nhỉ, hichic. Thì đúng mà, em đã lớn rồi đấy mẹ.


Photobucket

Trí lực: 18 tháng, em đã hiểu biết thật nhiều, biết phân biệt phải trái hơn chứ không nhí nhố như hồi bé nữa đâu nhé. Biết sợ sệt khi nghe tiếng ba quát, biết phản đối hoặc đồng tình khi thể hiện cảm xúc về việc gì đó. Đáng yêu nhất là việc em vừa lắc đầu, vẫy tay và nói: “Thôiiiii” khi mà cái bụng no căng không muốn ăn thêm nữa. Hơn nữa, khả năng nhận biết và gọi tên những vật dụng xung quanh của em cũng tiến bộ lắm nhé, thật đáng yêu chàng trai của mẹ ah.

Photobucket


18 tháng, em tiến bộ như thế đấy, nhưng vẫn còn nhiều tật xấu lắm cơ, ví như vẫn thích nhặt rác để cho vào mồm ăn, vẫn thích ngồi phá mâm cơm, thịch ném đã hội nghị khi mà cả nhà đang ăn cơm và 888. Đấy là những thói xấu của em mà mẹ thấy ghét vô cùng. Hy vọng sang tháng em sẽ người lớn hơn nhé, ngoan ngoan hơn nữa nghe.

Photobucket

Photobucket

Tạm biệt 18 tháng, em thành chàng trai nhỏ rồi đây :hat:

Photobucket



















Phút giây êm đềmVề với Ba vì

Comments

XUAN DUONG 6. August 2009, 02:10

18 tháng trộm vía nhìn Bin thế là ổn rồi mẹ Bin ạ .Yêu lắm . Ngắm mãi mà hổng chán cơ .:love: :love: :love:

Đoàn Hải Đăng 6. August 2009, 03:17

flirt flirt flirt :heart:

Thỏ- Sóc 7. August 2009, 03:58

18 tháng của Bin, mẹ tường thuật chi tiết với bộ ảnh minh hoạ đẹp qúa, nhìn ảnh nào cũng yêu, thích nhất là xoè bàn tay đếm đếm, rồi lại che mồm! :love: :love:

18 tháng, Bin nói nhiều hơn Sóc rồi, phá mâm và đi chơi thì cả hai làm bạn đồng hành :D :D

Banner mới cũng dễ thương ghê!

jeekayak 7. August 2009, 15:01

Anh Bin mặc áo hoa đẹp ghê ý. Không hiểu sao cứ nhìn thấy giai mặc áo hoa là lại iu :D flirt flirt flirt flirt

HOÀNG VŨ HÀ LINH 10. August 2009, 13:09

Trộm vía, ảnh em Bin đẹp quá. mẹ em Bin cũng xinh nữa.. keke:sing: :hat: :wizard: vote cho em Bin 5 sao nhé

Mr Ốc 12. August 2009, 02:56

Trùi ui banner mới đẹp nhề, bố đi tây về có khác...keke, ghen tị với mẹ con Bin quá đi :D, con trai trộm vía trông thích thế, nhất là nước da trắng(niềm ao ước của Ốc đới), mẹ chăm cập nhật tình hình em nhiều vào nhá, bố về mẹ sung sướng nên trông cũng đằm thắm bao nhiêu nhỉ...hihi

Ngoc Viet 13. August 2009, 16:15

Chà chà, bố Bin về có khác, ảnh xịn quá! Ảnh nhà Bin mấy tập này nhìn thích quá đi thôi chị Hà ui!

Tina 14. September 2009, 16:01

Ảnh đẹp quá! :love:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31