Friday, 5. June 2009, 15:24:20
Wednesday, 3. June 2009, 01:14:02
Cuối cùng thì cũng "xong"

, nghe cái từ xong thì sao thấy nhẹ như lông hồng, vậy mà người chờ đợi như mẹ Bin thì mong cái từ xong này 2 năm rồi đấy.
Chúc mừng Ba Bin, chúc mừng mẹ Bin, và chúc mừng cả em Bin nữa.
2 năm đèn sách của Ba em là đây này.

Khi mới bước chân lên đất nước Hàn Quốc, lớ ngớ như gà con

Làm quen với những người bạn cùng phòng.

Sau một thời gian gà con trở thành gà trống, quậy phá tưng bừng

Đá bóng, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Ba Bin, và mẹ Bin nếu không muốn bị đào thải thì phải học cách thích nghi thôi

Làm thợ ảnh nữa này, hy vọng sở thích này của Ba sẽ giúp em Bin có những bức ảnh để đời nhỉ

Sự nghiệp học hành

Cuối cùng cũng đến ngày hái quả, chúc mừng Ba Bin, iêu lắm cơ

Vứt bỏ đèn sách, chuẩn bị về với em thôi Ba ơi

Em ngoan này, cười tươi chào đón Ba về
Nhanh về với em Ba nhé.
Thursday, 28. May 2009, 09:23:13
Một ngày đẹp trời có nắng vàng gió nhẹ, mama béo cho mình đi chơi cùng đồng bọn họ nhà Chuột chít. Cứ tưởng chỉ có vài chú thôi ấy thế mà đến nơi thì đã thấy cả đàn chuột đang nói cười inh ỏi.
Hế lu mọi người, chuột Bin đến đây

Chào hỏi chán mà chẳng ai nói giề, ghét quá đi. Thôi làm tý bim bim lót dạ vậy,
Khé khé biết ngay, có bim bim là có gái xinh ngồi cảnh ngay
.

Tên Zin kia, để yên cho nàng của Bin ăn chứ, vớ vỉn hết sức

Tèo rồi Chíp ơi, đã bảo ăn thì ăn kin kín thôi không bọn kia nó thấy nó đánh hội đồng thì sức trai còi Bin sao chống nổi

Thôi thế là xong,
nhìn cái ánh mắt kia kìa, lại đi tìm giai có bim bim hả

Đấy, ăn ở hiền lành là có thánh nhân phù hộ ngay
.
Nàng Sao xinh xinh ơi, đưa Bin cầm bim bim cho, chứ liễu yếu đào tơ thế kia thì bọn kia nó lấy hết đấy.

Ái chà,
đã bảo là thôi nhé. Bim bim này không cho Chíp nữa đâu

Đấy, mình đúng là giống ba, toàn chết dại
.
Nàng lấy được bim bim rồi, nàng lại bỏ ta đơn côi ngồi bơ vơ góc quán

Tuesday, 26. May 2009, 08:18:58
Gia đình em Bin vô cùng thương tiếc báo tin, sau vài tiếng nằm ngoài sân chiếc xe đẩy đã không cánh mà bay đi mất. Mẹ em đã ra sức tìm kiếm nhưng chẳng thấy xe đâu nữa cả. Xe ơi, ở đâu thì mau về với em Bin đi, không có xe thì làm sao mẹ đưa em đi chơi được. Từ bé đến giờ, xe là người bạn thân thiết nhất của em, em gắn bó với xe ngay từ khi mới biết ngồi, rồi đến khi biết đi, xe luôn cùng hai mẹ con em dạo chơi khắp chốn. Xe mất rồi, tiếc thì ít mà nhớ xe thì nhiều.
Không còn xe nữa, không còn cảnh em ngồi chễm chệ trên xe để mẹ đẩy đi nữa, không còn cảnh em ngồi sửa xe, không còn cảnh em đòi đẩy xe cho các bạn ngồi chơi, nhớ lắm xe ơi.
Xe gắn bó với em từ khi 8 tháng này

Khi em biết đi rồi, vẫn chếm chệ ngồi chơi cùng xe

Rồi học sửa xe nữa này

Cùng xe đi dạo này

Bây giờ xe mất, em sẽ phải tự đi chơi một mình, không còn cảnh ngồi xe cho mẹ đẩy nữa rôi.

Nhớ xe thật nhiều xe ơi.
Showing posts 13 -
16 of 82.