Tuesday, 6. October 2009, 09:33:58

Mọt già bạn tớ có tên rất đáng yêu nhé – Tít còi, bạn tớ bé bé nhỏ nhỏ, cái mặt trắng hồng được điểm thêm đôi mắt đen trong trông xinh ơi là xinh. Nhưng cái miệng thì chẳng xinh tý nào vì suốt ngày ê a tám đủ thứ chuyện từ trên trời đến dưới đất, đặc biệt đáng ghét nhất là suốt ngày mách lẻo tội của tớ với mẹ. Còn Mắm thối là tớ đây thì ngố đần ngố đụt, mỗi lần hai bọn tớ chơi với nhau, Mọt già thì tha hồ a ê tám chuyện đủ mọi thứ trên trời dưới biển, còn Mắm thối tớ thì cứ đần thộn ra, chẳng hiểu nàng nói gì để mà tiếp chuyện. Nhưng dù ngôn ngữ bất đồng, kẻ nói không có người nghe nhưng cặp đôi ”Mọt già - Mắm thối” vẫn là những người bạn cùng chung chí hướng phá bĩnh và nghịch ngợm.


Mọt già có một đặc điểm rất xấu, suốt ngày đổi tội cho người hiền lành là tớ đây, nàng ta suốt ngày rủ tớ phá phách nhưng khi có người lớn mắng thì lại ”Bin hư, Bin bắt nạt Tít, Bin phá đồ”. Cơ mà có ai hiểu cho thân trai còm tớ không, vì tớ chẳng biết nói nên chẳng thể thanh minh cho cái nỗi oan thị mầu của mình, tớ bực lắm. Cứ để vài tháng nữa, ngôn từ tớ trôi chảy thì Mọt già kia sẽ được biết thế nào là Mắm thối nhé.


Thêm một cái điểm đáng ghét nữa là luôn nhận mình là ”xinh xắn mỹ miều”, còn tớ thì nàng gọi là ”Bin xấu, Bin hay khóc nhè”, huhu, tớ mà thèm đi khóc nhè với bọn con gái ah, tớ chỉ khóc nhè với mẹ thôi nhé, chứ với Tít tớ cũng phong độ lắm.


Tuy nàng nhiều tính xấu thế đấy, nhưng cũng đáng yêu lắm nhé, vì cũng yêu tớ lắm, cũng thỉnh thoảng cao hứng phần đồ chơi cho tớ, rồi ngoan ngoãn ngồi sau tay lái tớ như con mèo ý, thật là đáng yêu Mọt già nhỉ.


Đấy, Mọt già và mắm thối là như thế đấy, cãi vã, tranh giành, rồi lại âu yếm nhau như phường chèo ý nhỉ..