Skip navigation.

STICKY POST

Bé là bé Ti Ti

Mẹ rất thích bài "bé ti ti", nên mẹ gọi con là ti ti. Bé là bé ti ti Bé thường thích chơi bi Bé còn thích kem ly Hay hát như chú chim ri Đến trường bé tung tăng Ở nhà bé lăng xăng Khoái kẹo đến hư răng Ba má thương ai cho bằng Sớm mai tiếng chim hót quanh trong vườn Ba má đưa bé Ti đến trường Đón con bé Ti khoe liền Hoa bé ngoan tặng cho ba má nè Titi sinh ngày 29-05-2008. Tuổi con chuột chít Tên khai sinh là : Hoàng Lê Như Cân nặng lúc sinh: 3kg Tiếp tục update: 7 tháng: 8.8 kg (9 kg cả bì :D) 1 năm: 9.4 kg Chào mừng mọi người đến thăm blog của Titi

New Link

Từ blog của mẹ


Từ blog của Titi

My first photo book

Từ lâu rồi, mẹ đã dự định làm photo book cho Titi. Nghĩa là một cuốn sổ, trong đó lưu lại những tấm ảnh gắn liền với những sự kiện xảy ra xung quanh Titi, mà tất nhiên, Titi phải là nhân vật chính.
Cái dự định ban đầu là ngay khi có một sự kiện gì, mẹ sẽ chụp ảnh và làm một trang. Sau một năm (hoặc 6 tháng) mẹ lại in một cuốn cất vào tủ sách.

Tuy nhiên cái dự định đó vẫn chưa được thực hiện vì mẹ thiệt tình không có nhiều thời gian. Đi làm thì không nói, về nhà thì quay quay cho em ăn, chơi với em, cho em ngủ thì cũng khuya mất rồi còn đâu. Mẹ cũng phải nghỉ ngơi để hôm sau không bị dậy muộn nữa. Hikhik...

Tất nhiên, hôm nay, mẹ cũng đã thực hiện phần nào, phần nào thôi, cái dự định đó. Chính xác là hồi cố những sự kiện đã qua. Cũng không đầy đủ như mẹ muốn, nhưng cũng phần nào đó. Mẹ chỉ mới làm được đến tháng thứ 4 thôi, và đơn giản thôi. Up lên đây show hàng đã nhé.
















Váy đẹp, hihi.. Những hình ảnh đầu tiên của tháng thứ 8

,

Phần 1:

Show ảnh váy xinh, uống sữa siêu này


Nỗi lòng của mẹ

Hôm nay mẹ anh Kem hỏi mẹ về chế độ ăn của Titi. Mẹ biết mẹ anh Kem đang rất lo lắng vì như mẹ anh ý nói là 6 tháng rồi không lên cân. Mẹ có bảo rằng mỗi đứa một khác nên mẹ anh Kem đừng lo lắng quá. Nhưng Titi ạ, mẹ biết nỗi lo của các bà mẹ vẫn không thể nào vơi đi con ạ.

Mẹ nhớ rằng hồi con 2 tháng trở về trước, con bị vàng da. Mẹ đã lo không yên đến mức mẹ quyết định đem con đến bác sỹ. Thế rồi bác sỹ bảo không sao mẹ vẫn không ngớt lo lắng. Mẹ dò hỏi tất cả những người bạn, người chị của mẹ đã từng có con để xem những đứa trẻ ấy có bị như Titi không. Có trẻ cũng giống Titi, đến hơn 2 tháng mới hết vàng da. Quan trọng là những đứa trẻ đó vẫn phát triển bình thương. Có trẻ thì bị có mấy ngày rồi thôi. Và mẹ cảm thấy nỗi lo không được an ủi tí nào cả. Mẹ cứ nghĩ, mỗi đứa một kiểu nên trường hợp này không thể áp dụng cho trường hợp kia. Và mẹ cứ mang nỗi lo canh cánh cho đến khi con hết vàng da.

Mẹ nhớ rằng hồi con chưa đầy tháng, con bị khò khè, mẹ lại hoảng lên. Bà ngoại bà nội làm quất, làm chanh cho con uống để đánh đờm. Nhưng mẹ cứ không yên tâm. Mẹ bắt bố đi mua cái hút mũi để rồi mẹ cũng không dùng (vì lại sợ) hik...

Mẹ nhớ rằng hồi con không chịu rụng rốn. Mẹ cũng gọi tá hỏa khắp nơi. Và cho dù có đứa trẻ đến 1 tháng mới rụng rốn thì mẹ vẫn không yên tâm về con của mẹ khi con vẫn chưa rụng rốn. Mẹ còn nhớ cái cảm giác có thể nói là rất Yomost vào cái thời điểm con rụng rốn. Mẹ sung sướng đến run lên, đến chảy nước mắt. Mẹ cũng không thể quên có một lần sau khi tắm xong, mẹ nhìn thấy vết máu ở rốn con. Mẹ cứ thế ôm con và khóc vì lo lắng. Giờ nhắc lại sống mũi vẫn cay. Bố đi làm về, thấy mẹ ngồi ôm con và khóc, hỏi sao thì mẹ chỉ bảo được là em thương con quá. Và lại khóc.

Thế đấy con ạ, những nối lo lắng luôn theo từng ngày từ khi mẹ biết mẹ mang con trong bụng. Nỗi lo này qua đi, và nỗi lo khác lại tới.

Bởi vậy mà khi mẹ khuyên một ai đó rằng hãy yên tâm, không có nghĩa mẹ bảo rằng hãy đừng lo lắng về con của họ, vì lời khuyên đó thật vô nghĩa.

Mẹ, như những người mẹ trên đời này, chưa bao giờ thôi lo lắng về con. Vì mẹ, cũng như những người mẹ trên đời, yêu con không có gì sánh nổi.

27-12-2009: Còn 2 ngày nữa Titi tròn 7 tháng

Vừa nãy mẹ cân thử và kết quả là Titi đã được 9.2 kg cả bì (Bao gồm 1 cái quần, một cái áo sơ mi, một cái áo len và một cái bỉm mới thay (nhẹ hều)). Vị chi, nếu cân hơi chắc cũng được 8.8 - 8.9 cân. Thôi, cứ ăn gian lên 9 cân cho láo! :smile:)

Dạo này Titi có thêm hai trò mới là lắc đầu và phun mưa.

Đang nằm chơi, hứng lên là Titi lắc đầu tít mù. Mà mẹ có cố cũng không thể lắc nhanh như thế được.
Cái trò phun mưa mới đang nói. Không kể là ai đang bế, vào thời điểm nào, Titi đều có thể phun mưa nếu thích. Vì thế hãy đề phòng, nếu không mưa sẽ rơi ngay vào ... mặt bạn, nếu bạn đang bế Titi :D Hề hề....

Chán nhất là Titi còn phun mưa cả khi ăn (không phải vì chán ăn nên phun đâu ạ. Bằng chứng là thìa tiếp theo Titi vẫn ăn ngon lành) Hikhik.. Cứ gọi là bột tung tóe.

Cái trò mút tay thì level cao quá rồi. Hồi trước là chỉ hờ hờ gần miêng, sau đó là đút cái nắm tay vô, rồi đút ngón trỏ vô, rồi đút ngón cái vô, rồi đút 3 ngón một lúc... Và giờ thì cả hai bàn tay nằm gọn trong miệng. Hik, mẹ pó tay!

Vẫn chưa có em răng nào chịu thò ra. Chán quá. Ông ngoại thì bảo mọc răng muộn thì không hư ăn :D. Hehe...

Ngồi rất ngon lành rồi. Lăn lộn rất siêu rồi. Nhưng bò thì tuyệt nhiên không. Chắc trốn bò.

Mẹ giữ tay thì có thể gồng đứng dậy. Mẹ nắm hai bàn tay là em có thể nhảy loi choi. Rất thích xem quảng cáo và đặc biệt bắt tín hiệu rất nhanh đổi với nhạc hiệu các chương trình. Ví dụ em đang ngồi chơi mà nghe nhạc hiệu đổi chương trình là y rằng quay phắt lên Ti vi. Mẹ che Tivi thì em rướn người để xem cho được. Hik... Vì thế, lúc đó tốt nhất là hãy tắt tivi :smile:).

Bố mẹ đi làm về, được em đón bằng một nụ cười rất tươi. Bao mệt nhọc cứ gọi là tan biến hết.

Em đã bắt đầu biết lạ nhiều, đặc biệt thích các anh giai trẻ đẹp bế. Các cụ già là không ưa. Hề hề... Nhưng đấy là những lúc khó tính thôi, chứ bình thường ai bế cũng được.

Giờ bỉm của em đã phải dùng cỡ L, cỡ M xưa rồi. Mẹ dốt, đợt trước mua cỡ M về, em toàn cho ướt lưng.

Áo quần của các chị 2 tuổi em xơi tất.

Mong sao, em cứ lớn đều đều là mẹ mừng. Ngoan khỏe là cả nhà vui.

Còn mươi ngày nữa, em chính thức lên chức chị, vì lúc đó em Bo nhà cô Trang chào đời. Em hẳn rất hồi hộp, vì sắp được bắt nạt con nít mà. :smile:)....

24-12-2008: Noel đầu tiên của tớ

, ,

Đây là noel đầu tiên của tớ. Thật ra, tớ cũng chưa có khái niệm noel là gì Thật ra, mẹ tớ cũng chỉ để ý nhiều đến noel có mấy năm gần đây (theo trào lưu chung) Thật ra, mẹ tớ để ý hơn nữa đến noel, khi mà mẹ tớ có thêm những người bạn theo đạo. Có lẽ những người bạn của mẹ luôn mong muốn một noel ấm áp, vậy nên mẹ con tớ chúc họ, những người bạn của mẹ tớ một noel anh lành và ấm áp. (Đặc biệt đến mẹ chị Trà anh Thỏ, đặc biệt đến cô Kẹo, đặc biệt đến cô Uyên, đặc biệt đến bác Khoa...) Mẹ con tớ cũng mong muốn một dịp lễ vui vẻ cho tất cả mọi người. Riêng tớ. Mẹ tớ đã tặng tớ một bộ đồ bà trẻ noel :D. Và hôm qua là một cái váy len màu cam rất đẹp. Mẹ tớ sẽ show hàng sau nhé. Noel, tớ biết nếu tớ ngoan tớ sẽ có quà của bà già noel Mẹ. Vậy nên gần đến ngày noel, bỗng dưng tớ không còn thức đêm phá mẹ nữa. Hề hề.... Thế là trong mắt mẹ tớ rất ngoan :smile:) Tớ còn biết cười tươi để đón bố mẹ đi làm về nữa. Thế là trong mắt bố mẹ, tớ rất ngoan Tớ còn biết uồm người ra cho mẹ bế khi mẹ đưa tay ra. Thế là trong mắt bố mẹ, tớ rất giỏi Hà hà, và hôm qua, tớ đã được nhận quà noel. Bố được ăn theo 2 đôi tất và một chiếc khăn quàng. Ngày xưa mẹ tớ viết thơ tặng bà ngoại thế này: Mẹ đẹp nhất trần gian. Đối với con là thế. Mẹ thương con biết bao. Đối với con là thế. Và đấy là vì mẹ tớ làm bài thơ đó trước nên giờ tớ viết vậy người ta bảo là "đánh cắp bản quyền", chứ thực ra thì tớ có thể viết bài thơ như thế ngay cả khi chưa đọc bài thơ mẹ viết. Vì đối với tớ, đúng là thế mà. Hehe.... Tiếp, ảnh noel này.
Giờ mẹ bận quá nên chưa có time chăm chút ảnh của con, nên có sao thì up lên vậy đã nhé.


Bà già noel đang bay nè

Lịch 2009

Mẹ mới làm được 5 tháng thôi. Hôm nào mẹ không ngủ được như hôm nay, mẹ lại làm tiếp nhé! :D


14-11-2008: Phóng sự ảnh tháng 6

,

1. Tập ngồi

2. Tập bò

3. Đi sinh nhật anh Susu

(Mẹ không nhiều lời nữa, chỉ cần nhìn là biết, em của mẹ rất giỏi P:)

11-11-2008: Tập lẫy và tập bò

,

Khi Titi sắp tròn 5 tháng, mẹ bắt đầu cho Titi tập ăn dặm với bột ăn liền của Redilac. Đúng là không hổ danh con gái bố KiênHT, từ buổi thứ 2 Titi đã biết há miệng khi mẹ đưa thìa lại gần. Sau đó thì thậm chí, Titi còn uồm người ra ðể ngoạm lấy thìa bột khiến mẹ giật cả mình. He he... Cô Trang bảo Titi được cái giống bố nết ăn nết ngủ. Mẹ dự định khi con tròn 6 tháng thì mẹ sẽ bắt đầu nấu bột với các loại rau củ cho con. Hy vọng lúc đó, con vẫn ăn tốt như bây giờ.

Sang tháng thứ 6, Titi bắt đầu tập ngồi. Nếu có điểm tựa, Titi đã có thể ngồi mà không phải giữ. Tuy nhiên, được một lúc thì nàng ta đổ ụp ra trước. Hoặc nếu mẹ giữ 2 tay thì Titi cũng có thể ngồi ngon lành, đầu không bị gục xuống. Nếu không có cái gì đỡ, nàng ta ngồi được vài giây. Hhê, nhýng mẹ cũng thấy cứng cáp lên nhiều rồi.

Hôm trýớc, ði sinh nhật anh Susu, Titi thấy các anh chị bò máu quá thế là hăng tiết vịt, hôm đó Titi về ra sức tập... bò, cho dù chưa biết ngồi.

Ðầu tiên là nàng ta lật úp. Sau ðó co gối, chổng cái mông nhọn hoắt lên trời rồi ra sức ðạp chân, mong có thể ủi ngýời lên. Các ngón tay thì chuyển động liên tục. Nhýng tất nhiên ngýời Titi không nhích ðýợc 1 li nào. Thế mà nàng ta vẫn hãng say lắm. Vẫn chổng mông và hì hụi bò... Mẹ bảo: "Sự thành công nào cũng phải qua khổ luyện. Cố lên con" rồi giục bố lấy cái máy ảnh quay quay quay. Ai xem cũng cýời thắt ruột. Yêu ko thể tả. Lúc mệt quá, em thả lỏng ngýời, nằm kê ðầu lên tay, trông thương ơi là thương.

Không biết ðến khi nào Titi có thể bò được nhỉ? Thông thường là biết ngồi, rồi mới biết bò. Con vừa tập ngồi vừa tập bò, chắc mai mốt ngồi được thì cũng bò được luôn há.

Sang tháng thứ 6 TiTi được có gần 8 cân thôi. Tháng này Titi lên cân ít quá, nhưng mà có vẻ dài ra. Việc i nặng cũng cải thiện rất tốt, giờ chỉ còn 2-3 ngày Titi i nặng một lần. Mẹ hy vọng mai mốt con sẽ duy trì một ngày một lần là đẹp nhất.
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31