Tuesday, March 15, 2011 7:45:26 AM
A Di Đà Phật!
Huệ Tâm ơi! Mấy hôm nay mình bận công việc quá! Học viên vào nhiều quá! Toàn thanh niên trẻ thôi! Mình xót xa quá! Sao lớp người là tương lai giống nòi lại u tối đến thế Huệ Tâm ơi! Thật là bể khổ!!!!!
Mình đã bài trí được bàn thờ Phật Bà rồi Huệ Tâm ạ! Mình trọn được vị trí rất trang trọng! Mình ưng ý lắm! Hai bên mình đặt Hoa Sen và cây Vạn Niên, phía trước mình đặt 2 cây Nến, một Bát Hương, một Cốc Nước và một khay Quả tươi, nhìn cứ như Quán Thế Âm tại Phổ Đà Sơn vậy! Giờ mình cùng Vợ và các Con hàng ngày Cung kính Trì niệm cầu Đức Quán Thế Âm Độ Trì cho gia đình mình cùng mọi người luôn An lạc, Tinh tấn hầu thoát khỏi mọi Phiền não, Ưu tư do cuộc sống thường nhật đem lại và Anh minh, Sáng láng trong mọi thử thách của cuộc đời! Vậy có cần mình phải Quy Y, Quy Pháp, Quy Tăng như Huệ Tâm nói không? Mà Quy y, Quy Pháp, Quy Tăng là làm như thế nào? Có cần phải thực hiện nghi lễ gì không? Khi làm vậy rồi có ảnh hưởng đến công việc của Mình và Vợ Con không Huệ Tâm ơi! Mình băn khoăn quá! Huệ Tâm chóng cho mình biết nhé!
Nam Mô Đức Quán Thế Âm bồ Tát!!!!!!
Wednesday, March 9, 2011 10:39:34 AM
A Di Đà Phật!
Mình đã lấy được tượng Phật Bà Quan Thế Âm về rồi mà chưa biết cách đặt bàn thờ sao cho đúng Huệ Tâm ạ! Mình ở chung cư nên khó có được chỗ hợp lý! Chắc mình đành phải chọn một vị trí thôi! Mong Đức Ngài lượng thứ!!!!!
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!!!!!!
Sunday, February 27, 2011 4:12:46 PM
A Di Đà Phật!
Cảm ơn Huệ Tâm!!! Mình đã vào link bạn gửi download được hết các file âm thanh và tất cả các bài viết về Kinh Phật rồi! Mình rất vui khi có được những điều đó! Vui nhất là mình được làm bạn với Huệ Tâm! Được có nơi, có chốn gửi gắm tâm sự và gửi tâm hồn mình theo những luân lý cao siêu, huyền diệu của Phật lý,Phật pháp! Chắn chắn mình sẽ được vững tâm và có thêm nghị lực trong cuộc sống! Cầu cho Huệ Tâm cùng gia đình và chúng bạn ngày thêm an lạc và tinh tấn! Thêm nhiều niềm vui trong truyền dạy và chỉ dẫn sự linh diệu của Đức phật vô lượng!!!!!
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát!!!!!!
Friday, February 25, 2011 2:47:35 PM
Tự đáy lòng mình xin cảm ơn Huệ Tâm đã chia sẻ và chỉ dạy! Mình rất hiểu những luân lý đó! Nhưng ở đời thấy con người ta không thật sự thân ái với nhau mà nặng trĩu cõi lòng Huệ Tâm ơi! Mỗi người đều rất cần tình thương yêu để vượt qua khó khăn gian khổ, để bồi đắp thêm nghị lực và sức mạnh hòng đoạt lấy hạnh phúc cho mình, cho người! Vậy mà vẫn còn rất nhiều, rất nhiều nhưng ai đó vì lòng vị kỷ mà đã không chìa tay ra, đã không trao gửi để cuộc sống này thêm yêu thương, thêm gắn bó, thêm tươi đẹp! Thậm chí họ còn bỡn cợt, còn dè bỉu, còn chà đạp, còn ngoảnh mặt quay đi coi như không biết, không thấy.... hoặc họ hoàn toàn không thấu hiểu, không xót thương Huệ Tâm ơi! Vậy mình có thể làm thay đổi được những con người vô tâm, vô tình, những con người có tâm địa xấu xa ấy không? Chính mình đã mắc phải cảnh như vậy trước phận số một con người bạc bẽo, chấp chới giữa dòng đời phó thác số mệnh trước bão tố chông gai và mình biết, mình thấy, mình hiểu nhưng mình ở vào hoàn cảnh lực bất tòng tâm không thể cứu giúp được làm mình đau nhói con tim, nghẹt thở mỗi ngày, mỗi giờ Huệ Tâm ơi!!!! Còn việc mình muốn thỉnh Phật để thờ hầu mong được giải thoát tâm can và qua đó giáo dục, cảm hóa cho các con của mình tăng thêm tình yêu thương đồng loại, biết yêu thương chính mình mà yêu thương người hơn! Mỗi lần sầu thảm mình đều thầm gọi Đức Quán Thế Âm và thấy cõi lòng được thanh thản đôi phần! Tạ ơn Huệ Tâm! Nam Mô Đức Quán Thế Âm Bồ Tát!!!!!
Tuesday, February 22, 2011 10:41:52 AM
Từ ngày đó đến giờ tôi buồn lắm! Buồn não cả lòng! Lúc nào cũng buồn!!! Tôi cảm thấy mình không thể thanh thản được!
Giờ đọc được những lời của Huệ Tâm mặc dù chưa biết Huệ Tâm là ai nhưng tôi thấy có lẽ tôi sẽ phải tâm sự nỗi buồn này với Huệ Tâm để hầu bớt được buồn não trong lòng! Và nhờ Huệ Tâm chỉ cho cách cầu Kinh Quán Âm Bồ Tát!
Nam Mô Đức Quán Thế Âm Bồ Tát!!!!!!