My Opera is closing 3rd of March

Ngọc Hà 's Blog

Sống chậm lại,nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn!

Tản mạn nắng!

Nắng chạy dài trên những hàng lá nhỏ
Tôi bâng khuâng chút lòng gửi mây tàn
Trời trong xanh hay là lòng vẫn nắng
Vì mưa qua rồi,nắng sẽ lên cao!

Nắng lên cao là bầu trời cao mãi
Nghĩ trong lòng:biết làm gì làm chi?
Tôi tản mạn dọc phố nhỏ hồn thi
Ừ thì lá,thì cây và là ghế!

Tôi chững lại bên hàng ghế đá nhỏ
Chút thẩn thờ nhìn phố người đông vui
Nắng cao,nắng hắt hiu chút gió trời
Khẽ vờn tóc mái,khẽ đùa trên môi

Thì thầm hát đôi câu không chút nhịp
Nao nao lòng người,giữ nhịp bâng khuâng
Này là xe đạp hối hả không kịp thắng
Này xe máy nhanh cứ chực không ngừng

Nghĩ sự đời thật nực cười muốn khóc
Có kẻ hối hả,có kẻ vội quàng chân
Đây mình tôi chậm chạp đi ngang đời
Có dư vị nào cay cay sống mũi

Đây nhìn lại,đang âu sầu buồn bã
Thắc mắc rằng mưa rồi và đã qua
Mà lòng sao vẫn nặng một chuyện buồn
Cầu vồng không lên,lòng người vẫn nản!

Chút gửi góc phố tàn đầy hoa nắng
Gửi tấm lòng người đang phút bơ vơ
Tìm nguồn vui,nguồn sống phút bâng quơ
Cho lòng này hạnh phúc mãi tràn bờ

Yêu con phố,yêu hàng cây xanh ngắt
Yêu mái nhà và cả gánh hàng rong
Biết yêu thương,biết quý cuộc sống này
Mau gạt nước mắt để ngày dài thêm mãi

Nặng lòng nói một lời dứt khoát
''Nhất định đứng lên sau vấp ngã này
Nhất định không buồn dù chưa thấy vui
Vì cuộc đời là dài mãi,dài mãi''
Bạn thân hỡi,sống đúng là mình nhé
Là yêu thương,hạnh phúc và không buồn
Đừng mãi khóc...

: Anh em sinh đôi - Kì 3: Trò cá cượcCó một dải đất chữ S trong tim!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.