My Opera is closing 1st of March

Benz

" Oh tomato (*_+) (+ - +) ! "

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì chắc hẳn nhiều bạn thường không xác định được đâu là ranh giới của tình bạn hay tình yêu. Lớp tôi có rất nhiều nữ thành viên nhưng chỉ có 1 thành viên nữ tôi có ánh mắt khác thường vì cô bé xinh này. Và cho đến bây giờ, khi rời ghế nhà trường mỗi người 1 ngã thì tôi mới biết đây là tình yêu. Qủa tình yêu ngày ấy của chúng tôi quá ngây thơ và trong sáng thật sự. Và bây giờ khi ra trường rồi tôi mới biết là mình đã yêu cô ấy thật mãnh liệt mà chưa một lần nói ra, tôi buồn nhiều lắm. Nhưng ngẫm nghĩ lại tôi tự hỏi: phải chăng đó là tình yêu đích thực?

Ở Lứa tuổi học trò thì không ai là không có nhưng tình cảm đặc biệt đối với người bạn khác giới , có khác nhau chăn chi là ở mức độ quan tâm tới người bạn ấy . Lứa tuổi này đại đa số thì có rât nhiều thứ tình cảm , tình cảm này chỉ là sự quan tâm đến một người bạn hay là một thứ tình cảm đặc biệt với người ấy ... Quay lại chuyện của tôi lúc còn trong ghế nhà trường thì không biết phải nói sao đây , um ... bắt đầu thì vào lúc cuối cấp 3 dù hai chúng tôi đã học với nhau đã được 3 năm tính luôn năm cuối cấp nhưng mỗi lần gập cô nàng thì tôi cứ như một người khác vậy nói năng thì rụt rè , lam bam lam ba chăng nên lời , tay chân lúng tung ... như một người bị lên cơn sốt vậy , chỉ vì nàng hay mĩn cười với tôi và có những hành động thân thiết ... , cứ ngày qua ngày tôi càng cảm thấy mếm nang hơn có thể lúc ấy tôi nghĩ mình đã yêu nàng và nàng cũng giống tôi . Vào ngày chủ nhật tôi quyết định rũ nàng đi chơi cùng mình và nang đã đông ý , tôi đèo nàng trên chiếc xe đap mà thấy còn xung sướng hơn là đi máy bay nữa dù có hơi mệt nhưng nhưng lúc nàng hỏi cậu có mệt không tôi vẫn nỡ nục cười và đáp : "Không mệt tí nào , cậu nhẹ lắm" , mặt dầu nói vậy nhưng lúc đó là đuối lắm vì phải đi một đường rất xa , trên đường đi đột nhiên cô nàng hỏi tôi cậu thấy mình như thế nào ? khi nghe câu hỏi này tui rất vui vì tưởng rằng nàng đang ngỏ ý thương mình nhưng sau cuộc đối đáp câu nói cuối cung f của nàng là chúng ta chỉ là bạn vì nàng đã thương một người khác với tôi nàng chi xem như là một người bạn không hơn không kém ! . Một kỷ niệm đẹp !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28