tin mới về cô nàng vàng anh!
Monday, October 22, 2007 2:40:51 PM
"Thuỳ Linh" cô nàng wá tráo trở ? Phải nói là đạo đức cô
này đã thoái hoá! hết sức suy đồi.
Chẳng có ai thản nhiên như hắn,vậy lấy đâu
tư cách để tham gia tiếp "NKVA" chứ.
Hình như "con nhỏ" này mất hết lòng tự trọng của 1 con người thì phai????
Tiếp theo có có một số fan hâm mộ cố
kéo lại hình tượng cho mọi người.
Thật là hành động điên rồ.
Tiếp theo là tin giật gun, khi bên dântrí.com đưa ra nhận định rằng hình
như sau vụ việc đã có người dàng sếp cho
" Thuỳ Linh" để nhằm làm sự việc êm xui.....
không khác chính là bên "Việt Dark".Cứ tưởng sau khi lên
truyền hình vừa wa để nhận lỗi với toàn thể khán giả cùng bạn
bè và gia đình ,cô này sẽ có những biểu hiện hối hận một chút nào.
Hình như "con nhỏ này tưởng rằng mình vẫn còn là người của công chúng và nhất định
fan hâm mộ sẽ kéo hình tượng cô ta lên lai hay sao áh! Thật wé kinh......
Sau cái ngày clip "cô nàng"
tung lên mạng thì hầu như tin tức
lan nhanh một cách ko tưởng tượng được.Không ít blog đã
post lên và hầu như tất cả blog trong
nước mà còn có các tờ báo nước ngoài nữa!
Wá tuyệt zời luôn1 hình như lại sắp nổi tiếng thì phải...."Cô ta chẳng đáng tội nghiệp!"
.KHông phải ai khác là chính "cô ta" bôi nhọ danh dự của mình......
và đừng hỏi tại sao công chúng hok cho cơ hội làm lại từ đầu.
Ngay cả thằng nghiện còn được XÃ HỘI đồng cảm cho cơ hội
để thay đổi chính bản thân!Quyết tâm làm lại từ đầu dù chỉ là con số 0.....

Anh police ơi có đồng cảm hok!!!!
Tui hok biế nữa hãy để mọi người ý kiến đi!
Chứ tui thua rùi hu hu .....
bibi hok gặp lại
Tiếp là hành động hết sức ăn theo của các ca sỹ như
Bằng Kiều và "Ca sỹ Sơn Ca
một đối tượng mới nổi" hình như thích cười vào nổi đau người
khác thì phải..
hát cái bài lãng nhách..
balap hết sức.. bài hát tựa đề là "Vàng anh ơi" có thời
gian mình post lên cho nghe....
Sau đây là bài mình trích từ một blog
Xưa có " con chim xanh xanh
nó đậu "cành chanh Nay có "con trim Vàng Anh"
nó núp dưới bụi Dâu..hìhì..
chẳng bít nó làm gì nữa....
í i... í ì... loa..lao..loa..
Có con vịt Dark,suốt ngày lười nhát chỉ muốn Zàng Anh...
Lượng wanh lượng wanh...
Chui nhằm đống rét.....be be be be...
nhưng cảm thấy mát nên nèm đó nuôn.. chẳng thèm zề nữa...
Khi người bốc lữa chẳng bít làm seo....
eo ơi chuyện gì xảy ra vậy....mé ơi help me!!





Ong Bầuongbaudethuong # Wednesday, November 14, 2007 7:58:56 AM
thien duybeobeogacon # Saturday, November 17, 2007 11:22:44 AM
thien duybeobeogacon # Saturday, November 17, 2007 11:24:22 AM