My Opera is closing 1st of March

Bepcuatui

Kheo tay hay lam hong

bepcuatui

bepcuatui

  • Age: 44
  • Country: France
  • Member since: Feb 2013
  • Login status: Offline

About me

Gần nửa đơì người, Thị bỗng dưng sinh ra đổ đốn : Nghiện NET. Có con bạn thân của Thị,thấy Thị đốc chứng thị mắng không ngớt lời, nào la dở người, dở hơi, đồ diên...Nhưng kệ, Thị vẫn để ngoài tai. Thị thích làm gì thi Thị lam. Tính Thị vẫn ngang ngang tu hồi còn bé. Giờ già rồi , ai hơi đâu mà sửa cho mệt xác. Ngày ngày đi làm về, quẳng cái túi xuống chân, một tay thay đồ đồng phục, một tay Thị với ngay vào cái bàn phím, mặc cho cái bụng đang uốn éo theo tiếng gọi réo rắt của cai dạ dày. Như một cái nam châm, Thị bi hút vào những trang báo, những mẩu chuyện buôn dưa của mấy mụ Đàn bà Thôn Đông, Thôn Tây…Xóm trên , xóm Dưới… Thị vừa ăn, vừa đọc, chán chuyện Chó cán xe, lai chuyện xe cán Chó, Thị lại la cà vào mấy cái bếp của Làng O. Mà Thị có cái biệt tài rằng, chỉ cần nhìn mấy cái bếp nấu ăn của các cô các bác la Thị đã thấy sung sướng lắm rồi chứ đừng nói đến chuyện được ăn. Có lúc Gã bảo THỊ, em có thích ngắm SU HÀO bằng gỗ không, để anh tặng, cho cả năm sẽ là ngày 8_3 luôn nhé. Thị nguýt gã một cái rõ dài : Ghét….
Một ngày đẹp trời, Thị bỗng dưng muốn làm một cái bếp. Đúng rồi, một cái bếp hẳn hoi vi THị cũng thuộc loại : Khéo tay hay làm hỏng mà. Nói là làm, Thị bắt tay và làm một cái Bep ở làng O. Nhưng với trình độ i tờ của Thị thì tình hình này có lẽ tới mùa quít sang năm mới xong được. Mong cho khách lỡ lạc đường vào thăm thì thông cảm cho Thị nhé