NƯỚC RAU MÁ
Wednesday, June 6, 2012 2:35:11 AM
Món nước giải khát này mình làm là để mời 1 người ở xứ Nhật Bổn xa xôi, vì bị cái nóng ở xứ Cao Bồi này làm ảnh hưởng. Hy vọng uống xong tối ngủ sẽ... mát mẻ nhé ....

Mời các cao thủ tiếp tục bình loạn ...í quên ...bình phẩm cho loạt hình này nữa nhé. Tks !














Sophiasophiachan # Wednesday, June 6, 2012 4:10:37 AM
Lại có đồ chơi mới hé... cái khay tre đẹp nè... nhưng có vẻ như no ko hợp để chụp món rau mà này... Theo e thôi nhe.. Vẫn để dành cho những cao thủ bình loạn, e thấp thủ ngồi ngắm tấm hình cuối thôi....
trâu vàngbepnhabeo # Wednesday, June 6, 2012 4:18:31 AM
Originally posted by sophiachan:
Công nhận hiều ý ghê hén ...mặc hay kg thì chỉ có chủ nhân của nó biết thui chứ tui hok có biết à nhatrâu vàngbepnhabeo # Wednesday, June 6, 2012 4:19:37 AM
Originally posted by sophiachan:
Công nhận hiều ý ghê hén ...mặc hay kg thì chỉ có chủ nhân của nó biết thui chứ tui hok có biết à nhaSophiasophiachan # Wednesday, June 6, 2012 4:34:12 AM
E nói rồi đó, e thấy tấm cuối đẹp nhất.... nhưng e cũng đang muốn nghe nhận xét của các cao thủ để học hỏi thêm cho mình nè....
Binhminhmuathanhnhanht # Wednesday, June 6, 2012 8:08:43 AM
trâu vàngbepnhabeo # Wednesday, June 6, 2012 5:52:42 PM
Originally posted by thanhnhanht:
Hình này chụp lúc 7:30pm rồi, còn chút ánh nắng le lói hok biết ở đâu lọt vô cái lý đó
trâu vàngbepnhabeo # Friday, June 8, 2012 12:56:39 PM
Originally posted by Mattronxoe0204:
Thanks em, Mời em 1 ly uồng cho mát nhaMắt tròn xoeMattronxoe0204 # Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM
nhìn ly nước hấp dẫn lắm, hìn of chị bật lên cái mát mẻ của ly nc rùi