Chậm rãi thôi
Thursday, October 18, 2012 3:18:44 PM
Thời gian cứ vội vã trôi
Nhưng ta đừng sống vội
Chậm rãi thôi, nhìn gương mặt mẹ
đang rơi giọt mồ hôi nóng hổi
Chậm rãi nhìn cha cười, mái tóc đã điểm sương.
Chậm rãi thôi em! Đừng chìm vào bóng gương
Tô vẽ mãi cho vẻ ngoài không thật
Đời không dài…
Nhưng ta đừng sống gấp
Chậm rãi thôi, còn nghe nhịp tim rung.
Chậm rãi thôi, để biết ai đi chung
Ai cũng sẻ chia những con đường chân lý
Đừng cất riêng tư, những hờn ghen, ích kỷ
Chậm rãi thôi, để thấy ấm bàn tay.
Chậm thôi nhé! Nếm từng vị chua cay
Thương vị mặn mòi lăn dài trên khóe mắt
Chậm rãi thôi, để khi chiều vội tắt
Đếm ký ức rơi, thấy kỷ niệm vương đầy.
Nhưng ta đừng sống vội
Chậm rãi thôi, nhìn gương mặt mẹ
đang rơi giọt mồ hôi nóng hổi
Chậm rãi nhìn cha cười, mái tóc đã điểm sương.
Chậm rãi thôi em! Đừng chìm vào bóng gương
Tô vẽ mãi cho vẻ ngoài không thật
Đời không dài…
Nhưng ta đừng sống gấp
Chậm rãi thôi, còn nghe nhịp tim rung.
Chậm rãi thôi, để biết ai đi chung
Ai cũng sẻ chia những con đường chân lý
Đừng cất riêng tư, những hờn ghen, ích kỷ
Chậm rãi thôi, để thấy ấm bàn tay.
Chậm thôi nhé! Nếm từng vị chua cay
Thương vị mặn mòi lăn dài trên khóe mắt
Chậm rãi thôi, để khi chiều vội tắt
Đếm ký ức rơi, thấy kỷ niệm vương đầy.












