My Opera is closing 3rd of March
Viktoria Buiova'

Viktoria Buiova'

About me



Con là tác phẩm nghệ thuật của bố Hiếu và mẹ Chi. Bố đúc khuôn, mẹ chịu trách nhiệm phần hoàn thiện tác phẩm. Mẹ mang thai to lắm và sinh con sớm 2 tuần. Mẹ đau 3 tiếng mà con chưa ra nên bác sĩ lôi ra mổ. Mẹ nói mổ không đau gì cả. Con nặng 3.7kg. Mẹ chưa tan thuốc, nửa tỉnh nửa mê mà đã nhận ra cái miệng là miệng của bố con rồi. Người ta nói: khi mang thai, người mẹ nghĩ đến bố nhiều bao nhiêu thì con sẽ giống bố bấy nhiêu. Con giống hệt bố đấy, không biết mẹ nghĩ đến bố nhiều thế nào nhỉ?

My work

Con còn bé lắm, nếu lớn lên, con sẽ muốn làm một bác sĩ, à quên một cô giáo nuôi dạy trẻ, à không một hoạ sĩ, thế nào nhỉ, sao con lại muốn làm cả 1 nghệ sĩ chơi dương cầm và cả một thương gia nữa. Thôi ạ, bây giờ còn quá sớm để nói với các bác và các cô chú. Con sẽ quyết sau nhé, khi con lớn hơn.

Fast facts

  • At the movies I like to see:Pick a boo
  • Music I listen to:Đĩa nhạc con nghe: Baby needs Mozart
  • Best album right now:Album thích nhất: album ảnh cưới của bố mẹ
  • Favorite author:Tác giả ưa thích nhất: Bố mẹ
  • Best game right now:Trò chơi thích nhất: Mút tay
  • Favorite sports team:Môn thể thao ưa thích: Đạp
  • Favorite travel destination:điểm đến thích nhất của con là nhà bố bên Czech.
  • If I won 1 million dollars, I would:Nếu có 1 triệu đôla, con sẽ chia đôi bố một nửa để bố làm thành 100 triệu. Mẹ một nửa để mua sữa và quần áo cho con.
  • Food I like:Món ăn ưa thích: Sữa bình bố pha
  • I don't like:Không thích:tiếng ồn, nhất là tiếng chó sủa nhà hàng xóm
  • Software I use:phần mềm sử dụng: Bỉm Pet Pet :))
  • Hardware I use:phần cứng sử dụng: Bô hình thiên nga