My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

02/10/2006 (Copy lại từ sổ tay)

Con thân yêu,

Hôm nay con được tròn 8 ngày tuổi. Mẹ sẽ ghi lại nhật ký cho con từ hôm nay nhé, để lớn lên con đọc và xem mình đã lớn lên từng ngày thế nào. Tay mẹ vẫn còn tê cứng khi cầm bút viết và đúng ra là phải kiêng đọc chữ đấy. Nhưng mẹ không thể bỏ qua những ngày tháng đầu đời của con mà không ghi chép lại điều gì. Mẹ không kiêng cữ gì cả, tắm gội ngay từ 4 ngày sau khi sinh. Mẹ thấy khoẻ mạnh là ok mà. Mẹ thuê bác Ly là hộ lý chuyên tắm cho trẻ sơ sinh về tắm cho con nửa tháng đầu vì con chưa rụng rốn. Bác Ly nói ngày mai con sẽ rụng rốn đấy. Bây giờ chỉ còn dính một tí bằng sợi chỉ thôi nhưng cũng không được dứt ra, phải để tự rụng. Hết 15 ngày, mẹ sẽ tự tắm cho con. Bố về với con tháng đầu, đêm nào cũng thức trông con cả đêm nên mẹ được ngủ trọn giấc. Như thế tốt lắm vì mẹ sẽ không bị mất sữa do thức đêm. Tiếc là bố chỉ ở cạnh mẹ con mình có 1 tháng rồi phải quay về Cz công tác. Mẹ không biết lúc đấy mẹ sẽ cảm thấy trống vắng thế nào vì thiếu bố. Cứ nghĩ đến lúc bố đi, sao mẹ thấy buồn thế không biết. Mong là con ngoan. Mẹ không viết được nhiều vào lúc này đâu, mẹ sẽ kể chuyện mẹ đi sinh con thế nào vào lúc khác nhé. Mẹ đi ngủ đây. Bố mẹ yêu con nhiều.

03/10/2006 (copy lại từ sổ tay)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31