03/10/2006 (copy lại từ sổ tay)
Wednesday, October 25, 2006 7:02:15 AM
Hôm nay con rụng rốn rồi!!!
Bà ngoại nhận cái rốn rụng từ tay bác Ly rồi cất vào một cái túi nilông bé. Sau đó, bà không dặn ai xem bà cất cái rốn của con ở đâu. Chỉ là một cái túi nilông bé tí. Thế rồi không biết bố hay mẹ tiện tay dọn dẹp cho luôn vào sọt rác. :clown: Rác của cả nhà đi đổ cách đấy nửa tiếng rồi. Mẹ bực mình hết nói. May thế nào lại phát hiện ra niềm hy vọng cuối cùng là cái hộp đựng rác nhỏ tí trong phòng. Phù, đây rồi. Nếu không mẹ sẽ cằn nhằn bà dai phải biết. Mẹ treo cái rốn của con lên đèn để sau này con học giỏi. Nếu cái rốn của con mà không may tha phương theo thùng rác thì sau này con làm nghề gì nhỉ?
Hôm nay bố đi làm giấy khai sinh cho con. Bố phải đi đi lại lại nhiều lần lắm con ạ. Hy vọng là ngày mai sẽ xong.
Mẹ vẫn tê tay, không viết nhiều được, mẹ chuẩn bị đi ngủ đây. Bố đang cho con ăn đấy.
Bố mẹ yêu con nhiều lắm.
Bà ngoại nhận cái rốn rụng từ tay bác Ly rồi cất vào một cái túi nilông bé. Sau đó, bà không dặn ai xem bà cất cái rốn của con ở đâu. Chỉ là một cái túi nilông bé tí. Thế rồi không biết bố hay mẹ tiện tay dọn dẹp cho luôn vào sọt rác. :clown: Rác của cả nhà đi đổ cách đấy nửa tiếng rồi. Mẹ bực mình hết nói. May thế nào lại phát hiện ra niềm hy vọng cuối cùng là cái hộp đựng rác nhỏ tí trong phòng. Phù, đây rồi. Nếu không mẹ sẽ cằn nhằn bà dai phải biết. Mẹ treo cái rốn của con lên đèn để sau này con học giỏi. Nếu cái rốn của con mà không may tha phương theo thùng rác thì sau này con làm nghề gì nhỉ?
Hôm nay bố đi làm giấy khai sinh cho con. Bố phải đi đi lại lại nhiều lần lắm con ạ. Hy vọng là ngày mai sẽ xong.
Mẹ vẫn tê tay, không viết nhiều được, mẹ chuẩn bị đi ngủ đây. Bố đang cho con ăn đấy.
Bố mẹ yêu con nhiều lắm.
