My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

03/11/2006

Mùa thu, nắng vàng óng và đẹp lắm. Mẹ nằm trong nhà nhìn qua khe cửa sổ, biết là nắng đã lên từ lâu rồi. Con chưa dậy. Mẹ cũng nằm lười cùng con. Cứ nắng thu thế này là mẹ lại nhớ đến hồi còn đi học. Buổi sáng se lạnh, phải mặc nhiều áo. Đến trưa về nắng lên, lại cởi hết ra. Chẳng thế mà sáng nào cũng phải nghĩ xem nên mặc gì vừa ấm mà trưa lại không phải cầm nhiều vì toàn đi xe đạp, không có cốp xe máy như bây giờ. Mẹ chợt thấy mình như nhỏ lại, giống như một cô học sinh được nghỉ học buổi sáng nay, không phải lo đến lớp trả bài thầy cô vì chưa học bài. Cảm giác đó thật sung sướng.

Con dậy, mẹ mặc cho con bộ quần áo mới rất đẹp, cho con lên gác tắm nắng như mọi ngày. Mẹ lấy máy ảnh lên chụp cho con để còn gửi cho bố. Hôm nay, bên bố đã có tuyết rơi rồi. Mẹ con mình gửi cho bố vài giọt nắng. Chắc hẳn, bố sẽ thấy ấm áp hơn.

31/10/200604/11/06

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31