My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

09/11/2006

Bé yêu ơi, mẹ yêu bé lắm. Mẹ đã bao giờ nói với con điều đấy chưa nhỉ? Rồi chứ, nhiều rồi chứ. Nhưng bao nhiêu cho đủ phải không con? Mẹ để hình có mỗi cái mặt con to tướng trên desktop, nhìn đểu lắm. Vì hình to nên hơi bị rõ các chi tiết nhé. Rỉ mắt toen hoen 1 bên trông rõ là buồn cười. Nhưng thế mới là trẻ con chứ!!!

Bé của mẹ ngoan lắm, ăn ngủ điều độ, đúng giờ, chơi ngoan, không mấy khi khóc trừ phi cần thay bỉm. Mẹ tự hào về con lắm. Vì con không quấy nhiều như những bạn khác làm mẹ các bạn ý mệt nhiều khi phát cáu lên. Trộm vía nhé. Chắc con cũng biết bố đi vắng nên có mình mẹ và không nên để mẹ mệt. Mẹ mong con lớn, ngoan, khoẻ mạnh để mẹ mua quần áo diện cho con đi chơi thật nhiều. Cuối tháng này giỗ cụ trên Trường Tộ, mẹ sẽ cho con diện đi chơi nhé. Sẽ chụp ảnh nữa để gửi cho bố mà. Con bện hơi mẹ rồi, ai bế cũng chỉ được một lát thôi là nhăn nhó, ko thích mọi người bế nhiều. Nhưng được mẹ bế thì sướng lắm, cười tí tởn bao lâu cũng được, trừ phi mẹ ấp nhiều quá, nóng p

Mẹ tắt máy tính rồi về bên phòng nhỏ với con đây. Đêm nay, mẹ con mình sẽ ngủ ngon nhé. Mẹ chúc con ngủ thật ngon zzz

Bố mẹ yêu con nhiều!!!

07/11/0614/11/2006

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31