My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

16 tháng

Hôm nay con gái mẹ tròn 16 tháng. Mẹ đi mua 1 cây hoa giấy về trồng trước cửa nhà. Hì hục xới xới bón bón đất cho tơi, bón phân rồi trồng cây, kết thúc còn lát kín cỏ Nhật cho vuông vắn và sạch sẽ. Mẹ Chi đang sung sướng và đứng ngắm thành quả lao động của mình thì Ông ngoại cho bé Khoai đi chơi về đến cửa nhìn thấy bảo: "Con trồng cái cây này mà ra được hoa thì bố có đi đầu xuống đất". doh

Cụt cả hứng.

Mà cây hoa giấy là loại cây rất dễ trồng và mẹ thấy ai trồng cũng ra hoa cả. Thế sao ông ngoại lại nói vậy nhỉ? Hay ông không tin vào tay trồng cây của mẹ? Hic hic. Nếu quả có thế thì mẹ sẽ giải thích là do gen. Ai mà trồng được cây như ông thì mới gọi là tài, để trồng được cây như ông hơi bị khó. Trồng cây nào héo cây ấy, chết nghẻo luôn. Haha. Lá vàng úa rồi thi nhau rụng. Mẹ vẫn nói với bà ngoại: Bà ơi, trồng cây như thế mới khó đấy, không phải ai cũng làm cho cây như thế được đâu. Cũng may giàn cây trên gác ngòai sự chăm sóc của ông thì thỉnh thoảng có sự góp mặt của mẹ và cô Duyên nên mới xanh tốt thế, chứ nếu không thì...

Chỉ sợ đến một lúc, ông ngoại liên tục gọi điện sang Cz phàn nàn với mẹ rằng cây hoa giấy ra nhiều hoa quá, nhức cả mắt.

Nói thế chứ, nó sẽ ra hoa con nhỉ. Nó là kỷ niệm ngày con tròn 16 tháng. 16 tháng láu lỉnh, 16 tháng dễ thương vô cùng.

---

Hắt xì,

Lạnh thế chứ. Vậy là mình bị ho. Đau rát hết cả cái cuống họng. Bố mẹ đưa cho lọ dầu bảo xoa vào cổ và ngực. Xì, ăn thua gì mà xoa. Thế nhưng vẫn xoa. Thế mà lại thấy hay, thế nào mà hết ho thật, hết rát cổ và không thấy muốn ho nữa. Tất nhiên là cộng với 15 ml siro ho xin tạm của bé Khoai. Cầu trời khấn phật cho ngày mai con khỏi ho ạ.

Dạo này ở nhà sướng ghê, chẳng phải lo nghĩ gì cả. Chăm em bé, đọc sách, thêu thùa, xem phim, lướt web... nhất là cái thời tiết lạnh thế này chứ, ai mà muốn ra đường? Hẹn thằng Quý đi city tour cho hết sạch những chỗ mà người Hà Nội mang tiếng 2-3km đường đi mà chưa bao giờ đặt chân, lạnh thế này, Quý ơi, hẹn em ngày nắng lên, đợi nắng lên ngập đường ngập phố, chị ra đường.

Đêm rồi, đã lạnh lại còn mưa. Buốt giá.

Học nóiLạnh khiếp

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31