My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

16/11/2006

Hôm qua, vì chiều ị được nên tối con ăn nhiều hơn bình thường. Ăn hết 90ml sữa rồi vẫn khóc, mẹ không biết lý do gì khóc và nghĩ là gắt ngủ, ru cũng không ngủ. Sau mới biết là đòi ăn tiếp. Pha thêm 30ml lại hết bay. ăn hết chỗ đó rồi mới yên tâm ngủ. Mà ngủ không ngon. Vặn vẹo suốt đêm mẹ thương lắm. Sao con lại mất ngủ nhỉ? Mẹ cũng thức trắng đêm luôn. Mãi đến sáng con ị mẹ mới biết lý do. Cái bỉm ướt quá. Bỉm này thường dùng qua đêm thoải mái nhưng vì hôm qua con ăn nhiều quá nên tè cũng nhiều. Mẹ lại yên tâm vì cái bỉm như mọi khi nên không hề nghĩ rằng đấy là lý do con vặn vẹo. Lỗi tại mẹ rồi. Mẹ chưa có kinh nghiệm vì hoàn toàn không nghĩ là con tè nhiều đến thế. Chán mẹ quá nhỉ làm con bị mất ngủ. Mẹ xin lỗi bé nhé.

Chiều nay mẹ cho con lên gác chụp ảnh để gửi cho bố. Mặc quần áo mới, đội mũ mới. Bà bế, ông thì kê bàn ghế... mọi người chuẩn bị rất nhiệt tình, con cũng háo hức mặt mày hớn hở. Xong xuôi thì con...zzz Thế thì còn chụp ảnh gì nữa??? Con lớn rồi, mẹ không thích chụp ảnh lúc con ngủ nữa. Thế là thôi ông bà, mẹ con giải tán hết, ko chụp ảnh gì nữa. Thôi để mai vậy.

15/11/200618/11/2006

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31