My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

20/10/2006 (copy từ sổ tay)

Hôm nay bố quay lại Cz. Thế là phải còn 4 ngaỳ nữa con mới đầy tháng tuổi. Đêm qua bố vẫn trông con như mọi đêm chứ không cho mẹ trông. Sáng nay bố định ngủ bù như mọi khi nhưng họ làm đường ống nước ngoài đường ồn ào quá. Chắc chắn là bố không ngủ được chút nào đâu. Thương bố quá! bố có mệt nhiều không?

Mẹ chụp ảnh con và đem rửa khoảng chục cái. Mẹ mua một khung ảnh thật đẹp, lồng cái ảnh đẹp nhất của con vào. Mẹ chuẩn bị quà tặng bố mang đi. Một chiếc áo sơ sinh, một đôi bao tay, một chiếc khăn sữa, ảnh, khung ảnh... tất cả đều là của con, có mùi của con, có hình ảnh của con... chắc là bố sang đến nơi mở ra sẽ thích lắm đấy. Bố định mở luôn gói quà khi mẹ đưa nhưng mẹ nói sang Cz hãy mở. Mẹ nghĩ sang đến bên kia, khi bố bắt đầu thấy nhớ con mà nhận được những thứ này thì bố sẽ thích lắm đấy. Chiều 4h bố lên taxi. Mẹ tiễn bố ra cổng. Bố ôm hôn mẹ, mẹ buồn lắm vì phải xa bố. Đến sân bay làm xong thủ tục, bố phải ngồi chờ 2 giờ đồng hồ, bố nhắn nhiều tin về động viên 2 mẹ con và nói bố nhớ con nhiều lắm, bố nhắn mẹ hôn con thật nhiều thay bố.

Mẹ buồn vì 2 mẹ con phải xa bố.

19/10/2006 (copy từ sổ tay)24/10/2006 (copy từ sổ tay)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31