My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

08/10/2006 (copy từ sổ tay)

Con thân yêu,

Thời gian trôi nhanh quá. Con đã được 2 tuần tuổi rồi. Con không chịu bú mẹ. Cả ngày hôm qua 2 mẹ con cứ đánh vật với nhau về chuyện bú và không bú. Mẹ muốn con bú để con có nhiều kháng thể, sẽ mau lớn, ít bị bệnh tật, rồi hơn nữa, con phải bú thì sữa mẹ mới tiếp tục ra chứ!!!. Nếu mẹ cứ vắt sữa ra bình thì rồi đến một lúc, sữa sẽ tự hết. Vậy mà con chỉ thích tu cái bình sữa bố pha thôi là sao? Dù sao thì mẹ cũng sẽ luyện cho con bằng được.

Bố mẹ định làm đầy tháng cho con sớm hơn trước mấy ngày vì bố phải sang Cz trước ngày 24.10. Mọi người nói: Thôi, cứ chờ cho đến lúc con đầy tháng và cứng cáp hẳn thì làm cũng chưa muộn. Nhưng lúc đấy bố không có nhà nữa thì mẹ không muốn làm gì cả. Bố mẹ sẽ tính xem thế nào.

Con bị tưa lưỡi. Ngày nào Bác Ly cũng đánh tưa lưỡi cho con bằng nước rau ngót. Con cũng đỡ được một chút. Mẹ Chi bé phát hiện ra bên trong lợi và hàm của con hình như cũng bị rộp lên. Có đau không con? Có phải vì thế mà con không chịu bú mẹ?

Hàng sáng, mẹ cho con lên gác tắm nắng buổi sớm để tổng hợp Vitamin D chống còi xương. Con hơi bị vàng da một chút, giờ cũng đỡ rồi đấy.

Tối hôm kia rằm trung thu, con cũng đương nhiên có một xuất quà của phường phát cho như các anh chị khác. Mẹ vui lắm vì thấy con cũng được đếm vào danh sách trẻ em của phường mặc dù mới có vài ngày tuổi.

03/10/2006 (copy lại từ sổ tay)11/10/2006 (copy từ sổ tay)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31