11/10/2006 (copy từ sổ tay)
Wednesday, October 25, 2006 7:47:20 AM
Con thân yêu,
Mấy hôm trước con không chịu bú ti mẹ. Mẹ lo quá vì nếu không thi sữa sẽ tự hết. Mà nuôi con bằng sữa mẹ là tốt nhất. Bác Ly nói cứ ép con bú, con sẽ quen. Thế là mấy ngày liền mẹ luyện cho con, bây giờ con đã bắt đầu quen với việc ăn với cái bình hơi khác bình mọi khi bố cho ăn. Bố mẹ vẫn đang bàn tính chuyện làm đầy tháng cho con, chắc là sẽ mời mọi người khoảng 3-4 ngày trước ngày 24.10. Mẹ gọi ngày đấy là một bữa liên hoan nhân dịp bố mẹ có tin vui. Một là con chưa đầy tháng hẳn, hai là mọi người đến thăm cho quà rồi, đến dự đầy tháng lại phải cho quà nữa thì không tiện.
Mai là buổi thuê tắm cuối cùng. Bố nhận sẽ tắm cho con buổi đầu tiên. Bố dặn mẹ rất kỹ chuyện phải quan sát bác Ly tăm cho con thế nào để học tập. Mẹ cũng tắm cho em Hoàng ngày xưa rồi mà, chắc là ok thôi. Thời tiết đã vào thu, mọi người nói ngoài đường lạnh lắm. Mẹ con mình ở trong phòng điều hoà suốt ngày chẳng biết bên ngoài thế nào. Nhiều lúc thấy bố mặc quần áo đi chơi mẹ cũng thèm ra ngoài lắm. Nhưng ở nhà với con bây giờ là vui hơn cả nên không đi cũng không sao.
Mẹ bị dị ứng hơn 10 ngày nay rồi, không biết lý do gì nên không biết nên kiêng khem cái gì và không dám uống thuốc vì đang cho con bú. Hôm nay bố về bà nội ăn cơm tối. Bố xem ảnh em An Khánh và nói là con giống em như chị em xinh đôi. Thì cũng đúng thôi, tất cả đều là họ Bùi mà. Nhưng với mẹ, con xinh hơn cả vì con có cái mũi của bố, bộ tóc đen của mẹ. Trộm vía, lớn lên chắc con sẽ xinh lắm đấy. Mẹ còn phải kiêng nhiều nữa nhưng những thứ như TV, internet thì mẹ đã bắt đầu sử dụng. Như món ăn hàng ngày, kiêng mãi không chịu được nên thỉnh thoảng trộm 1 tí.
Con ngủ đêm chưa say nên bố hay bị mất ngủ vì con. Con cứ ọ ẹ rồi rướn tay rướn chân, vung vít suốt đêm. Ị nữa chứ, cứ đêm thì ị, cứ bố trông thì ị.
Thôi, mẹ đi ngủ đây, muộn rồi, bố mẹ hôn con gái thật nhiều nhé.
Mấy hôm trước con không chịu bú ti mẹ. Mẹ lo quá vì nếu không thi sữa sẽ tự hết. Mà nuôi con bằng sữa mẹ là tốt nhất. Bác Ly nói cứ ép con bú, con sẽ quen. Thế là mấy ngày liền mẹ luyện cho con, bây giờ con đã bắt đầu quen với việc ăn với cái bình hơi khác bình mọi khi bố cho ăn. Bố mẹ vẫn đang bàn tính chuyện làm đầy tháng cho con, chắc là sẽ mời mọi người khoảng 3-4 ngày trước ngày 24.10. Mẹ gọi ngày đấy là một bữa liên hoan nhân dịp bố mẹ có tin vui. Một là con chưa đầy tháng hẳn, hai là mọi người đến thăm cho quà rồi, đến dự đầy tháng lại phải cho quà nữa thì không tiện.
Mai là buổi thuê tắm cuối cùng. Bố nhận sẽ tắm cho con buổi đầu tiên. Bố dặn mẹ rất kỹ chuyện phải quan sát bác Ly tăm cho con thế nào để học tập. Mẹ cũng tắm cho em Hoàng ngày xưa rồi mà, chắc là ok thôi. Thời tiết đã vào thu, mọi người nói ngoài đường lạnh lắm. Mẹ con mình ở trong phòng điều hoà suốt ngày chẳng biết bên ngoài thế nào. Nhiều lúc thấy bố mặc quần áo đi chơi mẹ cũng thèm ra ngoài lắm. Nhưng ở nhà với con bây giờ là vui hơn cả nên không đi cũng không sao.
Mẹ bị dị ứng hơn 10 ngày nay rồi, không biết lý do gì nên không biết nên kiêng khem cái gì và không dám uống thuốc vì đang cho con bú. Hôm nay bố về bà nội ăn cơm tối. Bố xem ảnh em An Khánh và nói là con giống em như chị em xinh đôi. Thì cũng đúng thôi, tất cả đều là họ Bùi mà. Nhưng với mẹ, con xinh hơn cả vì con có cái mũi của bố, bộ tóc đen của mẹ. Trộm vía, lớn lên chắc con sẽ xinh lắm đấy. Mẹ còn phải kiêng nhiều nữa nhưng những thứ như TV, internet thì mẹ đã bắt đầu sử dụng. Như món ăn hàng ngày, kiêng mãi không chịu được nên thỉnh thoảng trộm 1 tí.
Con ngủ đêm chưa say nên bố hay bị mất ngủ vì con. Con cứ ọ ẹ rồi rướn tay rướn chân, vung vít suốt đêm. Ị nữa chứ, cứ đêm thì ị, cứ bố trông thì ị.
Thôi, mẹ đi ngủ đây, muộn rồi, bố mẹ hôn con gái thật nhiều nhé.
