19/10/2006 (copy từ sổ tay)
Thursday, October 26, 2006 6:03:06 AM
Bố mẹ làm đầy tháng cho con hôm nay
, sớm 5 ngày vì 21.10 bố bay. Mẹ mặc cho con toàn màu hồng và màu trắng, xinh lắm. Mũ này, bao tay, bao chân, áo, bỉm cũng màu hồng nhé. Bố mua cho con cái nôi xách tay cũng màu hồng. Bố đặt con vào trong nôi nằm rồi lại đắp một cái chăn màu trắng hồng nữa. Nhìn rất đáng yêu. Ai cũng khen con xinh và điệu quá.
Chuyện!!! Con là con của bố Hiếu mà.
Bố mẹ đặt 14 mâm cỗ mời cả họ nội và họ ngoại của mẹ. Họ hàng đằng bố thì chỉ ngồi 1 mâm thôi vì bà nội không mời ai nhiều. Con được rất nhiều quà: búp bê, quần áo...
nhiều tiền nữa để mẹ mua sữa cho con nhé.
Đêm về mẹ nghĩ con sẽ quấy bố vì tiếp đông khách ngoài nhà hàng quá. Mọi người truyền tay nhau bế con. Mẹ đã cảnh báo trước với bố là con sẽ không ngoan như mọi khi đâu đấy. Quả đúng là như thế, con không ngủ, cứ đòi bố bế, khó chịu cái gì đó. 1.30 sáng rồi. Mẹ dậy lấy giấy đốt vía giống các cụ ngày xưa thì lập tức con ngủ ngoan luôn. Bố bảo: không phai do đốt vía đâu, con khóc mãi rồi đến lúc buồn ngủ quá thì ngủ đúng lúc mẹ đốt thôi. Bố con không tin vào chuyện đốt vía con à.
, sớm 5 ngày vì 21.10 bố bay. Mẹ mặc cho con toàn màu hồng và màu trắng, xinh lắm. Mũ này, bao tay, bao chân, áo, bỉm cũng màu hồng nhé. Bố mua cho con cái nôi xách tay cũng màu hồng. Bố đặt con vào trong nôi nằm rồi lại đắp một cái chăn màu trắng hồng nữa. Nhìn rất đáng yêu. Ai cũng khen con xinh và điệu quá.
Chuyện!!! Con là con của bố Hiếu mà. Bố mẹ đặt 14 mâm cỗ mời cả họ nội và họ ngoại của mẹ. Họ hàng đằng bố thì chỉ ngồi 1 mâm thôi vì bà nội không mời ai nhiều. Con được rất nhiều quà: búp bê, quần áo...
nhiều tiền nữa để mẹ mua sữa cho con nhé. Đêm về mẹ nghĩ con sẽ quấy bố vì tiếp đông khách ngoài nhà hàng quá. Mọi người truyền tay nhau bế con. Mẹ đã cảnh báo trước với bố là con sẽ không ngoan như mọi khi đâu đấy. Quả đúng là như thế, con không ngủ, cứ đòi bố bế, khó chịu cái gì đó. 1.30 sáng rồi. Mẹ dậy lấy giấy đốt vía giống các cụ ngày xưa thì lập tức con ngủ ngoan luôn. Bố bảo: không phai do đốt vía đâu, con khóc mãi rồi đến lúc buồn ngủ quá thì ngủ đúng lúc mẹ đốt thôi. Bố con không tin vào chuyện đốt vía con à.
