My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

24/10/2006 (copy từ sổ tay)

Hôm nay con đầy tháng. Bà Diên chuẩn bị đồ lễ cúng Mụ cho con. Nhiều thứ lắm nhé. Sẽ cúng 1 bà Chúa và 12 bà Mụ. Cái gì chuẩn bị cũng phải có một thứ to hơn và 12 thứ bé hơn. 13 con cua, 13 con ốc, 13 nắm cơm, 13 quả táo, 13 lá trầu têm cánh phượng, rồi cau nữa và vàng tiền... Mẹ bế con xuống nhà lễ, xin cho con được hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, không quấy mẹ. Hôm nay bác Tuệ sẽ đến tiêm cho con mũi viêm gan B lần 2. Lần 1 tiêm ngay tại bệnh viện lúc con vừa được sinh ra rồi. Chiều muộn rồi mà vẫn chưa thấy bác Tuệ đâu nhỉ. Mẹ Chi bé gọi điện nói đừng cân con vội để tối Mẹ đưa em Hoàng về chơi rồi cùng cân.

Đêm qua con ngủ ngoan nên mẹ khoẻ. Mong là con luôn ngoan như thế. Bà nội hôm nay đến chơi cho con hộp sữa bột. Dạo này con bú mẹ nhiều nên ăn ít sữa hơn. Thế là phải còn lâu nữa mẹ mới phải mua sữa cho con vì có những 3 hộp sữa mới to đùng. Cô Thảo bạn mẹ trong miền Nam gửi ra cho con bao nhiêu quần áo mới đẹp. Nhìn cái nào cũng xinh quá. mẹ mong con lớn thật nhanh, mẹ sẽ diện cho con những chiếc quần áo đẹp đó, rồi mẹ con mình chụp ảnh gửi cho bố nhé.

Bố mẹ yêu con.

20/10/2006 (copy từ sổ tay)26/10/2006

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31