My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

04/11/06

Con của bố Hiếu sẽ tự biết mình phải làm gì. Bố đã từng nói với mẹ như thế. happy Con chỉ ngủ ngày cày đêm đúng 3 đêm thôi, không hư cả tháng trời như những bạn khác. Mẹ khoẻ là vì thế. Cảm ơn con thật nhiều.

Mặt đần thối, đỏ gay gắt, mẹ biết ngay là con muốn gì. Mở hết ra xem nào!!! Sao chưa có gì vậy? Có khó khăn gì không để mẹ giúp? Cố lên con, mọi khi con làm tốt lắm mà... để mẹ xem nào... Phẹẹẹt.... no Sao tự nhiên mẹ thấy mặt mình có một vài điểm nho nhỏ man mát. Gì vậy? yikes Nhìn lên thấy con đang cười. Thế là thế nào hả con? doh

Hôm nay bố làm tiệc chiêu đãi các bạn nhân dịp lên chức bố. Bố mời ít bạn thôi, chủ yếu là bạn thân khoảng chục người. Chắc là bố sẽ vui vì mọi người chúc mừng nhiều, bố sẽ nghĩ đến con và tự hào về con. Con gái bố xinh lắm!drunk

Trời bắt đầu lạnh hơn. Quần áo của con ngắn hết rồi. Ngày mai, mẹ sẽ đi mua quần áo mới cho con, dài hơn, dầy hơn để chuẩn bị đón mùa đông con nhé.

03/11/200605/11/2006

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31