05/11/2006
Sunday, November 5, 2006 3:39:11 PM
Con đã tạm biệt đống quần áo sơ sinh cách đây nửa tháng. Mẹ thay cho con quần áo cài khuy số 1. Giờ đã lại bắt đầu ngắn rồi (trộm vía
). Mẹ và cô Duyên vừa lượn phố 1 lúc, mua về cho con rất nhiều quần áo số 2 và quần áo rét. Áo len, áo bông, quần bông, túi ngủ, mũ, khăn... để chuẩn bị cho đợt gió mùa đông bắc đầu tiên có thể về bất kể lúc nào. Từ giờ đến hết mùa đông là mẹ không phải mua gì nữa, trừ phi con lớn quá nhanh thôi. Mẹ vừa về đến nhà thì mẹ Chi Bé gọi điện, cũng đang ở cửa hàng quần áo trẻ con và muốn hỏi mẹ chính xác kích thước quần áo của con bây giờ để mua cái to hơn. Mẹ cũng dặn mua ít thôi vì mẹ mua rồi và con sẽ lớn nhanh mà không dùng hết thì uổng. Thế là cùng một buổi tối, con có bao nhiêu quần áo mới nhé.
Bố giục mẹ đi bắn lỗ tai cho con
từ cách đây 1 tuần. Giờ con còn quá nhỏ nên mẹ lưỡng lự. Nhưng mẹ sẽ cho con đi bắn lỗ tai khi con tròn 2 tháng. 2 tuần nữa thôi. Bố làm điệu cho con từ sớm thế đấy.
Hôm nay chủ nhật, bố không lên mạng lâu, chỉ lên một lúc buổi chiều nên mẹ không bế con sang chào bố. Chắc bố đang bận dọn dẹp nhà cửa và là quần áo đấy. Con sẽ giúp bố gấp quần áo khi con lớn nhé. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ thôi con nhỉ. Càng lớn con càng giống bố. Nhất là lúc con nằm ngủ, sao cũng giống lúc bố ngủ thế không biết!!! Mẹ thức cả đêm để nằm ngắm con ngủ cũng không mệt. Bố mẹ yêu con nhiều.
). Mẹ và cô Duyên vừa lượn phố 1 lúc, mua về cho con rất nhiều quần áo số 2 và quần áo rét. Áo len, áo bông, quần bông, túi ngủ, mũ, khăn... để chuẩn bị cho đợt gió mùa đông bắc đầu tiên có thể về bất kể lúc nào. Từ giờ đến hết mùa đông là mẹ không phải mua gì nữa, trừ phi con lớn quá nhanh thôi. Mẹ vừa về đến nhà thì mẹ Chi Bé gọi điện, cũng đang ở cửa hàng quần áo trẻ con và muốn hỏi mẹ chính xác kích thước quần áo của con bây giờ để mua cái to hơn. Mẹ cũng dặn mua ít thôi vì mẹ mua rồi và con sẽ lớn nhanh mà không dùng hết thì uổng. Thế là cùng một buổi tối, con có bao nhiêu quần áo mới nhé. Bố giục mẹ đi bắn lỗ tai cho con
từ cách đây 1 tuần. Giờ con còn quá nhỏ nên mẹ lưỡng lự. Nhưng mẹ sẽ cho con đi bắn lỗ tai khi con tròn 2 tháng. 2 tuần nữa thôi. Bố làm điệu cho con từ sớm thế đấy. Hôm nay chủ nhật, bố không lên mạng lâu, chỉ lên một lúc buổi chiều nên mẹ không bế con sang chào bố. Chắc bố đang bận dọn dẹp nhà cửa và là quần áo đấy. Con sẽ giúp bố gấp quần áo khi con lớn nhé. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ thôi con nhỉ. Càng lớn con càng giống bố. Nhất là lúc con nằm ngủ, sao cũng giống lúc bố ngủ thế không biết!!! Mẹ thức cả đêm để nằm ngắm con ngủ cũng không mệt. Bố mẹ yêu con nhiều.
