My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

19/11/2006

Sáng ngủ dậy, mẹ sang cửa hàng bạc Ý bên đường chọn cho con một đôi khuyên tai xinh nhất ở đấy để về làm điệu cho con gái. Mẹ chụp hình đây để lớn lên con xem nó xinh thế nào. Chắc hình cũng không rõ lắm nhỉ. Hình trái tim, có một cái hạt đá ở giữa. Xinh nhất đấy. Hôm nay mẹ con có nhiều khách đến thăm, ai cũng khen con bố Hiếu điệu quá, xinh quá. Con là phần thưởng lớn nhất cho mẹ sau những tháng mang nặng con trong bụng đấy. Được mọi người khen con của bố mẹ xinh, đáng yêu, sao mà mẹ không vui cho được!!!.

Chiều mẹ cho con sang chơi gặp bố, bố lại đi vắng mất rồi. Bố không có trên mạng. Một lúc sau thì bố nhắn tin là bố phải làm việc không ở nhà để gặp 2 mẹ con. Bố chăm chỉ thế đấy con gái yêu ạ. Mẹ xót bố lắm vì đi làm mệt đã đành, về đến nhà không ai chăm sóc. Bố phải tự mình làm mọi thứ. Bố nói bố quen rồi. Nhưng bố của con vẫn thu xếp giờ giấc sinh hoạt, cuộc sống ...rất đâu đấy. Nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ lắm. Mẹ con mình sẽ học tập điều đấy nhé. Mai mẹ cho con gặp bố.

Tối bố lên mạng, con ngủ mất rồi. Chán quá, thế là hôm nay con không được gặp bố. Bố mẹ nói chuyện một lúc thôi rồi mẹ đi chuẩn bị rửa ráy và sửa soạn cho con ngủ. Hôm nay con gái sẽ ngủ ngoan nhé. Đừng thức đêm mệt lắm. Mẹ muốn con có những giấc ngủ sâu. Con vẫn còn vặn vẹo và rướn người buổi đêm nhiều lắm. Mọi người nói sang tháng thứ 3 sẽ hết. Mẹ mong đến lúc đó.

Thôi, mẹ về bên phòng với con đây. 2 mẹ con mình sẽ ngủ ngon đêm nay nhé. Mẹ yêu 2 bố con nhiều.
heart

18/11/200620/11/2006

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31