My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

21/11/2006

Hôm nay mùng 1 tháng 10 âm lịch, mẹ đi phủ tây hồ. Đã lâu lắm rồi mẹ mới ra đường và cũng đã lâu lắm rồi mẹ mới đi xe máy. Ngoài trời nắng lắm nhưng mẹ vẫn phải mặc ấm tránh gió vì mẹ mới sinh con chưa được 2 tháng, vẫn phải kiêng. Cũng có người đi đường mặc áo khoác vì sáng đi làm lạnh. Có người còn quàng khăn smurf Mà trời thì nắng gay gắt như giữa trưa hè vậy. Mẹ vào chùa Phổ Linh (phía bên ngoài phủ tây hồ). Nghe nói chùa này linh thiêng lắm. Ngày chưa có con, mẹ cũng vào đây thầm khấn trời phật phù hộ cho mẹ có được tin vui đấy. Lần này đi, chắc hẳn mẹ phải tạ trời rồi.

Hôm qua con không ị, mẹ sốt ruột nói chuyện với cô Vân Anh bạn mẹ, có ý bầy cho cách lấy cọng hành hoa nhúng vào mật ong rồi vờn vờn quanh đít trẻ con, sẽ ị ngay. Nhà mình không có hành hoa lúc đấy. Mẹ bèn lấy bông tăm ngoáy tai của con, cũng nhúng vào mật ong và vờn vờn bên ngoài như là trêu con ý. pirate Thế rồi cũng thập thò và ị ngay. Hàng ngày mẹ chỉ mong có vậy thôi. coffee

20/11/200624/11/2006

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31