Bé muốn lẫy
Friday, December 8, 2006 3:19:08 AM
Con đã muốn lẫy rồi. Mẹ đặt nằm thẳng cứ xoay nghiêng người sang một bên. Phải cái mông nặng quá không quàng được cái chân qua.
Mẹ cho nằm sấp để tập lẫy nhé. ôi cái đầu buồn cười quá. Cứ cố mà ngỏng lên mà không được. Đầu nặng thế hả con? Phải tập nhé. Em bé của mẹ cứng cáp thêm một chút rồi đấy. Bây giờ mà bế con thì phải bế dựng lên cơ, bế nằm là không đồng ý nữa đâu. Chuyện, con lớn hơn rồi mà, đâu còn giống cái bọn trẻ con sơ sinh nữa đâu mà mẹ.
Mẹ cho nằm sấp để tập lẫy nhé. ôi cái đầu buồn cười quá. Cứ cố mà ngỏng lên mà không được. Đầu nặng thế hả con? Phải tập nhé. Em bé của mẹ cứng cáp thêm một chút rồi đấy. Bây giờ mà bế con thì phải bế dựng lên cơ, bế nằm là không đồng ý nữa đâu. Chuyện, con lớn hơn rồi mà, đâu còn giống cái bọn trẻ con sơ sinh nữa đâu mà mẹ. 
jassonxp # Friday, December 8, 2006 3:26:57 AM