Mất ngủ
Friday, December 15, 2006 10:56:11 AM
Đêm qua lại không ngoan rồi. Con không ngủ ngon, cứ đòi mẹ bế, đặt xuống nằm độ 15 phút là lại đòi bế. Bế lên tay mẹ thì ngủ ngoan lắm. Mẹ phá lệ cho con nằm cạnh mẹ, nghĩ là cô nàng thích như vậy thì sẽ ngủ ngon hơn. Thế rồi cũng phải 5h sáng con mới ngủ yên cho mẹ ngủ cùng. Mẹ thương lắm. Thực ra nói con không ngoan là không đúng, vì con cũng đâu có muốn bị mất ngủ. Chắc là lỗi tại mẹ thôi, mẹ để con ngủ ban ngày nhiều quá mà. Thấy con thao thức mà mẹ xót xa, không ngủ được chắc là mệt lắm Khoai nhỉ. Mẹ thì quen rồi, mẹ không thấy mệt. Được ngồi ôm con, hít mùi tóc thơm của con, hít mùi sữa thơm từ da con thì không kể ngày đêm, lúc nào cũng là niềm hạnh phúc lớn lao của mẹ. Mẹ có thể ngồi suốt đêm ôm con cũng được. Đấy là hạnh phúc trời ban mà, mẹ phải tận hưởng và nâng niu chứ. Con không ngủ được, cứ đòi mẹ phải nói chuyện. Ánh mắt con nhìn mẹ dịu dàng thế, cái miệng há ra "ơ ơ" rồi nhỏen cười. Làm sao mẹ có thể tả lại được. Nếu có chụp ảnh hay quay phim thi chỉ thể hiện được phần nào hình ảnh thôi. Điều mẹ muốn chia sẻ là cái hồn của con trong mỗi từ ơ ơ đó. Con muốn nói gì? Mẹ hiểu mà. Đấy sẽ là bí mật của mẹ con mình nhé.
