Cổ phiếu
Thursday, December 21, 2006 4:48:28 AM
Mọi người đổ xô nhau đi mua bán cổ phiếu. Thời gian đầu tiên mà con, ai biết chớp thời cơ lúc này thì người đó tích được khoản vốn lớn trong thời gian ngắn. Mẹ cũng không nghĩ đến từ sớm hơn nên chẳng giầu được.
Chú Mỹ: Làm ở ngân hàng, theo khách hàng mua cổ phiếu, giờ chú ý đã có mấy tỉ trong thời gian ngắn rồi. Bây giờ ngồi nói chuyện với chú ý toàn thấy đơn vị trăm triệu và tỉ thôi.
Bà Ngoại: Cũng đầu tư đây đó, máu me ra phết
Cô Quýt: Chơi cổ phiếu sau mấy ngày được 20 triệu, thích quá bán luôn, cầm 20 triệu trong tay cười tít cả mắt. Nhưng đen như củ súng ý, ngày hôm sau mất luôn cái xe máy 20 triệu
. Cô ý luôn như thế, chỉ như con cá thần tiên bơi bơi lãng đãng trong trong bể nước thì ok. :clown:
Bà Dung và bà Hoa: Bỏ hết cửa hàng cửa hiệu, suốt ngày ngồi ngoài sàn giao dịch, uống thuốc đau đầu vì tính toán nhiều quá. Sau 1 tuần được 500 triệu mà.
Bà Kim Anh: Đi vay nặng lãi để chơi cổ phiếu theo bà Dung và Hoa
Mẹ Chi lớn và bé: Bí mật nhé
Mấy đêm nay con toàn dậy đi ị giữa đêm. Thôi thế cũng được. Miễn là ị. Mẹ mong lắm mà. Con ngủ khá hơn về đêm nhưng mẹ thì quen giấc mất rồi, ko ngủ được. Mẹ cũng không ngủ được ban ngày nhiều vì không quen. Hiện tại thì không thấy thèm ngủ, mặc dù có khi chỉ tổng cộng được khoảng 4 tiếng / ngày đêm là cùng. Cô Duyên về quê 1 tuần giỗ chồng. Tết tây mình về bà nội chơi nhé (nếu trời nắng ấm áp). Vài hôm nữa con sang tháng thứ 4. Đúng ngày 24 mẹ sẽ cân con thử xem tháng này lên cân thế nào nhé. Trộm vía, bế nặng tay ra phết đấy.
Chú Mỹ: Làm ở ngân hàng, theo khách hàng mua cổ phiếu, giờ chú ý đã có mấy tỉ trong thời gian ngắn rồi. Bây giờ ngồi nói chuyện với chú ý toàn thấy đơn vị trăm triệu và tỉ thôi.
Bà Ngoại: Cũng đầu tư đây đó, máu me ra phết
Cô Quýt: Chơi cổ phiếu sau mấy ngày được 20 triệu, thích quá bán luôn, cầm 20 triệu trong tay cười tít cả mắt. Nhưng đen như củ súng ý, ngày hôm sau mất luôn cái xe máy 20 triệu
. Cô ý luôn như thế, chỉ như con cá thần tiên bơi bơi lãng đãng trong trong bể nước thì ok. :clown: Bà Dung và bà Hoa: Bỏ hết cửa hàng cửa hiệu, suốt ngày ngồi ngoài sàn giao dịch, uống thuốc đau đầu vì tính toán nhiều quá. Sau 1 tuần được 500 triệu mà.
Bà Kim Anh: Đi vay nặng lãi để chơi cổ phiếu theo bà Dung và Hoa
Mẹ Chi lớn và bé: Bí mật nhé
Mấy đêm nay con toàn dậy đi ị giữa đêm. Thôi thế cũng được. Miễn là ị. Mẹ mong lắm mà. Con ngủ khá hơn về đêm nhưng mẹ thì quen giấc mất rồi, ko ngủ được. Mẹ cũng không ngủ được ban ngày nhiều vì không quen. Hiện tại thì không thấy thèm ngủ, mặc dù có khi chỉ tổng cộng được khoảng 4 tiếng / ngày đêm là cùng. Cô Duyên về quê 1 tuần giỗ chồng. Tết tây mình về bà nội chơi nhé (nếu trời nắng ấm áp). Vài hôm nữa con sang tháng thứ 4. Đúng ngày 24 mẹ sẽ cân con thử xem tháng này lên cân thế nào nhé. Trộm vía, bế nặng tay ra phết đấy.

Unregistered user # Saturday, December 23, 2006 4:59:28 AM