My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

My concern

Khoai thương yêu của mẹ,

Con đang lớn từng ngày đấy, mẹ cảm nhận được điều đó hàng ngày qua từng bữa ăn, giấc ngủ và cả những tiếng cười, ánh mắt nhìn của con. Ngày hôm nay khác ngày hôm qua, ngày mai đã lại khác hôm nay rồi (trộm vía con nhé).

Con biết không? mọi người nói: phụ nữ khi sinh con dễ bị trầm cảm về một việc gì đó, thậm chí không vì lý do gì. Mẹ chỉ thấy vui, không thấy mình bị trầm cảm gì cả. Tất cả là vì có con, con là niềm vui của mẹ, chẳng có lý do gì các bà mẹ phải trầm cảm khi mình ôm trong tay một đứa con của mình. Con như một bông hoa.

Nhưng mẹ lo lắng. Có một điều đang làm mẹ lo lắng vô cùng. Mẹ sắp đi làm rồi. Tự nhiên mẹ cảm thấy lo lắng và không thể yên tâm. Mẹ không thể ở bên con 24/24. Mẹ muốn được tự tay mình cho con ăn, được tự tay mình thay bỉm cho con, được tự tay mình tắm, làm vệ sinh mắt, mũi, tai, lợi... được tự mình ru con ngủ kể cả những giấc ngủ ngắn vào ban ngày. Mẹ muốn được tự mình làm tất cả. Con ơi, mẹ phải đi làm. Giá mà Việt Nam cũng như một nước nào đó bên châu Âu nhỉ, người mẹ được nghỉ ở nhà 2 năm chăm con rồi mới phải đi làm. Hướng dẫn ông bà chăm con để mẹ yên tâm đi làm thì ông bà tự ái cho rằng đã nuôi chúng mày lớn đến tận bây giờ mà không biết làm sao? ông bà không hiểu mẹ rồi. Thời bây giờ có bao điều mới mẻ mà ngày xưa thời ông bà không có, làm sao ông bà quen được. Mẹ lo đến mất cả ngủ, hâm thế, rồi lại tự nhủ: phải ngủ thôi, không thì lại mất sữa của con bây giờ.

Hôm qua mẹ đầu tư bộ bình Nano Silver cho con. Mẹ mong con khoẻ mạnh. Để con khoẻ, mẹ sẽ không tiếc gì, biết ở đâu có gì tốt nhất sẽ mua cho con ngay.

Tướt mọc răng - My baby this week: 3 months - week 4Mở nút chai đêêê...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31