Thời khoá biểu
Thursday, February 1, 2007 3:49:27 PM
Đã về đêm rồi. Ở cơ quan hôm nay mẹ bận nên không lên mạng với con được. Bây giờ viết cho con một lát rồi mẹ đi ngủ. Chú Quý bàn giao công việc cho mẹ chưa xong nên mẹ chưa chủ động mọi công việc được, vẫn bị phụ thuộc về giấy tờ thành ra làm việc chưa nhanh theo ý mẹ. Chú Quý bừa bãi quá, giấy tờ tùm lum. Mẹ mắng luôn mồm. Sờ đến đâu là bị mắng đến đấy. Trước khi nghỉ mẹ đã dặn dò kỹ lắm rồi đấy rằng em phải cố gắng làm việc khoa học, giấy tờ thật gọn gàng thì chính em sẽ nhàn, sau này bàn giao lại cho chị cũng đơn giản. Chú ý bảo là chú ý đã cố gắng lắm rồi đấy. Của đáng tội là cũng khá hơn ngày trước rất nhiều. Tuy nhiên mẹ vẫn chưa hài lòng tí nào. Mẹ con khó tính quá nhỉ. Ở cơ quan mẹ bận lắm con ạ. Nhưng mẹ thích như vậy, mẹ thích cái đầu mình luôn hoạt động, không được rảnh rỗi, có thế mình cũng rèn luyện được trí nhớ nữa và mình hoạt bát hơn.
Con gái mẹ trưa nay ăn ngủ hơi bị lệch giờ một chút theo thời khoá biểu đấy nhé. Ngày mai là phải chỉnh lại cho đúng quỹ đạo, nếu không mẹ về nhà mà con không bú được là mẹ không vui. Mẹ đã dặn cô Duyên rồi, cho con ăn ngủ phải tính giờ để đến lúc mẹ về nhà là đúng lúc con đói bụng, có thế con mới bú chứ. Hôm nay trước khi mẹ về cô Duyên nhồi cho con một bình sữa đầy.
Oh my God.
Việc chỉnh sửa đấy đơn giản thôi, mẹ đã hướng dẫn cô Duyên rồi, mai sẽ ok. Vì thời khoá biểu là do người lớn tính toán cả thôi, con gái mẹ ngoan (trộm vía), con gái mẹ tuân thủ nghiêm ngặt. Mẹ con mình đã cùng nhau làm cả 4 tháng rồi mà. Mẹ không muốn khi mẹ đi làm thời khóa biểu của con bị thay đổi. Con hãy giúp cô Duyên như đã giúp mẹ nhé.
Mẹ sang cho con ăn bữa cuối thật no rồi 2 mẹ con đi ngủ nhé. yêu con nhiều.
Con gái mẹ trưa nay ăn ngủ hơi bị lệch giờ một chút theo thời khoá biểu đấy nhé. Ngày mai là phải chỉnh lại cho đúng quỹ đạo, nếu không mẹ về nhà mà con không bú được là mẹ không vui. Mẹ đã dặn cô Duyên rồi, cho con ăn ngủ phải tính giờ để đến lúc mẹ về nhà là đúng lúc con đói bụng, có thế con mới bú chứ. Hôm nay trước khi mẹ về cô Duyên nhồi cho con một bình sữa đầy.
Oh my God.Việc chỉnh sửa đấy đơn giản thôi, mẹ đã hướng dẫn cô Duyên rồi, mai sẽ ok. Vì thời khoá biểu là do người lớn tính toán cả thôi, con gái mẹ ngoan (trộm vía), con gái mẹ tuân thủ nghiêm ngặt. Mẹ con mình đã cùng nhau làm cả 4 tháng rồi mà. Mẹ không muốn khi mẹ đi làm thời khóa biểu của con bị thay đổi. Con hãy giúp cô Duyên như đã giúp mẹ nhé.
Mẹ sang cho con ăn bữa cuối thật no rồi 2 mẹ con đi ngủ nhé. yêu con nhiều.
