Yêu con
Monday, February 5, 2007 3:44:55 PM
Con thân yêu,
Mẹ đi làm bận quá, ở cơ quan không có phút nào ngơi việc để viết blog cho con được. Mẹ tranh thủ buổi tối, con ngủ, ngồi viết cho con tí đây. Mấy hôm nay con gái mẹ ngoan lắm, mẹ đi làm yên tâm vì con nhiều (tv). Cũng may mà thế, mẹ đi làm bây giờ bận lắm con gái ạ. Nhưng mẹ sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt công việc. Vì mình được tin tưởng và giao thêm việc mà làm không tốt thì mất uy tín luôn, mất cả những uy tín mình đã có từ trước. Con giúp mẹ nhé, mẹ chỉ cần tinh thần tốt là mẹ làm được. Mà con có biết mình là chỗ dựa tinh thần cho mẹ mình không hả bé con? Đi làm về mệt lắm, mẹ luôn muốn được ngả lưng. Nhưng con biết không? chỉ cần trên đường về,nghĩ đến con thôi, nghĩ đến nụ cười vô tư con sẽ dành cho mẹ, mẹ quên hết mệt mỏi và cảm thấy lúc đó mới thực sự bắt đầu một ngày của mình với đầy khí thế. Tắm, trò chuyện, cho ăn, cho ngủ... Đấy mới là những giây phút thực sự mẹ sống trong ngày. Những gì diễn ra trong 9 tiếng ban ngày mà mẹ ra khỏi nhà, đấy chỉ là những đảm bảo để giải quyết vấn đề sinh tồn thôi. Con yêu ạ! Về với con, đấy mới là sống. Mẹ sống về đêm, khi tất cả đã yên lặng. ôm con, hít mùi tóc con, không gì tả được cuộc sống tươi đẹp thế nào. Mỗi người thấy cuộc sống một mùi vị, màu sắc khác nhau. Với mẹ mọi màu sắc ở con, mùi vị của con, thời gian bên con tạo nên cuộc sống, tạo nên gia đình.
Yêu con nhiều
Mẹ đi làm bận quá, ở cơ quan không có phút nào ngơi việc để viết blog cho con được. Mẹ tranh thủ buổi tối, con ngủ, ngồi viết cho con tí đây. Mấy hôm nay con gái mẹ ngoan lắm, mẹ đi làm yên tâm vì con nhiều (tv). Cũng may mà thế, mẹ đi làm bây giờ bận lắm con gái ạ. Nhưng mẹ sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt công việc. Vì mình được tin tưởng và giao thêm việc mà làm không tốt thì mất uy tín luôn, mất cả những uy tín mình đã có từ trước. Con giúp mẹ nhé, mẹ chỉ cần tinh thần tốt là mẹ làm được. Mà con có biết mình là chỗ dựa tinh thần cho mẹ mình không hả bé con? Đi làm về mệt lắm, mẹ luôn muốn được ngả lưng. Nhưng con biết không? chỉ cần trên đường về,nghĩ đến con thôi, nghĩ đến nụ cười vô tư con sẽ dành cho mẹ, mẹ quên hết mệt mỏi và cảm thấy lúc đó mới thực sự bắt đầu một ngày của mình với đầy khí thế. Tắm, trò chuyện, cho ăn, cho ngủ... Đấy mới là những giây phút thực sự mẹ sống trong ngày. Những gì diễn ra trong 9 tiếng ban ngày mà mẹ ra khỏi nhà, đấy chỉ là những đảm bảo để giải quyết vấn đề sinh tồn thôi. Con yêu ạ! Về với con, đấy mới là sống. Mẹ sống về đêm, khi tất cả đã yên lặng. ôm con, hít mùi tóc con, không gì tả được cuộc sống tươi đẹp thế nào. Mỗi người thấy cuộc sống một mùi vị, màu sắc khác nhau. Với mẹ mọi màu sắc ở con, mùi vị của con, thời gian bên con tạo nên cuộc sống, tạo nên gia đình.
Yêu con nhiều
