My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Bỏ bữa ăn đêm?

Con thân yêu,

Sao đêm qua con không ăn? Mẹ dậy 5 lần cho bú ti mà đều từ chối. Hay con lớn hơn rồi? Con làm mẹ không yên tâm, sợ con đói bụng. Có đúng bây giờ con không cần ăn đêm nữa không? nhưng con còn nhỏ quá, phải ăn chứ, bụng đói thì con lớn sao nhanh được? Sáng sớm mẹ thường cho con bú thật no nê để mẹ yên tâm đi làm và ăn uống đúng thời khoá biểu. Hôm nay, sáng con cũng không ăn, chỉ thích ngủ thôi. Bế lên là cáu, ưỡn cho bao giờ đặt xuống thì thôi. wink Mẹ phải vắt sữa ra bình, nhờ ông ngoại cho ăn vì mẹ phải chuẩn bị đi làm. May mà trước khi mẹ đi làm thì con ăn xong. Nếu không ăn xong thì sao mẹ yên tâm làm việc được?? Công việc bận, mẹ không có tg gọi điện về hỏi thăm con. Con đừng buồn nhé. Tuy vậy, phút nào mẹ cũng nghĩ về con.

Trưa mẹ về, ăn xong lên gác thì đúng lúc con đói bụng và buồn ngủ. Trộm vía, lần này thì ăn ngoan và nhanh. 2 mẹ con được ôm nhau ngủ nửa tiếng. Mẹ cũng được ngả lưng đỡ mệt nhiều. Bây giờ là 14h. Mẹ phải đi làm đây, con ngủ tiếp với cô Duyên ngoan nhé. 4 tiếng nữa mẹ về với con, tắm cho con và mẹ con mình lại nói chuyện, chơi đùa. Mẹ nhớ con lắm. Con chơi ngoan, tập lẫy cho tốt hơn, tắm nắng và chịu khó uống nước trà nhé.

Mẹ chào con, mẹ đi làm.

Yêu con.

Mẹ biết rồiMy baby this week: 4 months - Week 3

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31