Tự lật
Sunday, February 11, 2007 2:55:56 AM
Xem kìa, trông con có giống bà già không kìa?
Nhìn đểu quá cơ, như bà già ngồi xếp hàng mua gạo. Mẹ liền lấy máy ảnh chớp luôn vài chớp để sau này con xem. Bà già này mặt hơi tí tởn một chút nhưng vẫn bà già.
Hôm qua 10/02/2007 là ngày đầu tiên con biết tự lẫy. Thế là con gái mẹ đã làm được giống các bạn khác rồi đấy. Tách một phát là lật liền. Sáng qua, mẹ đặt nằm giữa giường, chặn gối xung quanh mép giường, là đề phòng vậy thôi chứ con chưa biết tự lật. Mẹ ra rửa bình sữa, 1 phút sau vào đã thấy lẫy như ai rồi. Sướng quá, mẹ chạy lại ôm con vào lòng. Con biết không? những giây phút chứng kiến những thay đổi đầu tiên ấy là niềm hạnh phúc lớn lao của người mẹ. Mẹ vẫn còn nhớ như in những ngày tháng ghi nhớ những dấu ấn đầu tiên của con. (05/02/2006: Mẹ phát hiện ra mình có bầu, 22/04/2006 lần đầu tiên con máy trong bụng mẹ....) thôi, kể ra thì không hết, bao giờ mẹ sẽ làm một cái list luôn 1 thể, ghi lại tất cả những "đầu tiên" của con.
Hôm qua mẹ đi chơi buổi tối. Pha sẵn sữa ở nhà nhờ ông bà ngoại cho con ăn đúng giờ. Về nhà thấy ông bà nói không ăn hết mà ngủ cũng không ngon. Thấy mẹ về, con khóc toáng lên ngay lập tức, chưa bao giờ khóc to thế. Ăn vạ và hờn luôn. Mẹ sợ quá, rửa cái mặt cái tay cũng cuống cả lên. Về đêm, đi ngủ, con đòi mẹ phải không? sao bám mẹ thế được? mình phải tự lập như ban ngày thế chứ. Ông ngoại cũng bảo khiếp ghê quá. Mẹ vào nói nựng vài tiếng, 1 phút sau im luôn, lại tí tởn, toe toét như thường. Con ghê gớm quá đấy nhé. (Trộm vía). Thôi thôi, lần sau mẹ sẽ không đi chơi nữa nhé, ở nhà với con nhé, con muốn thế không? Chịu khó ăn, lớn nhanh thì mẹ cho con theo cùng.
