My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Lần đầu tiên ăn bột

Hôm qua, ngày 22 tháng 2 năm 2007. Ngày đầu tiên con ăn bột. Ngày mai con bước sang tháng thứ 6, mẹ cho con tập ăn bột. Là bột ngọt ăn liền, pha giống pha sữa. Mẹ mua của hãng Hipp, cùng hãng sữa con uống. Là thức ăn tốt nhất ở Việt Nam bây giờ. Sản phẩm nhập khẩu từ châu Âu, hạn sử dụng còn dài, mẹ yên tâm lắm. Vì cùng hãng nên mùi vị giống nhau, chắc con sẽ dễ làm quen hơn. Nghe các mẹ khác nói, trẻ con khôn miệng lắm, đứa nào đã ăn sữa và bột Hipp thì sẽ không bao giờ chịu chuyển sang sữa khác nữa. Vì thơm ngon quá. Em Hoàng cũng vậy, ngày xưa chót ăn bột Hipp, không thể nào chuyển sang được loại bột khác nữa. bigsmile Thế là bố mẹ cứ đâm lao phải theo lao thôi, hehe. Mẹ thì không bao giờ có ý định chuyển cả, con sẽ luôn được dùng đồ tốt nhất thôi.

Lại kể chuyện tập ăn bột. Cho thìa đầu tiên vào mồm thì nhè ngay ra, vì cái gì lạ quá, không loãng như sữa giống mọi khi. Nhè ra lại bị mẹ cho vào mồm tiếp, cứ thế vài lần thì mới bắt đầu nhai nhai nuốt nuốt. Bà ngoại thì đứng bên cạnh nhẩy múa. Bà ơi, không cần bà ạ. Cháu sẽ tự ăn và không cần thêm 1 người nào đứng ngoài làm gì cả. Mẹ cháu không thích tạo thói quen ăn uống như vậy đâu. Cháu sẽ ăn như người lớn, im lặng và tập trung thôi. Mọi thói quen của con trẻ là do người lớn hết. Bữa đầu tiên mà, có thể con ăn còn khó khăn do chưa quen, hôm nay sẽ khá hơn, dần dần con sẽ ăn bột giỏi như bao bạn khác. Hôm qua mẹ pha 65, nhưng chắc con ăn được khoảng một nửa là cùng. Rồi cáu. Thôi, không sao, buổi đầu tập thế thôi nhé. Sau đó con bú mẹ tiếp và còn tu thêm 70ml sữa trong bình. Dần dần mẹ sẽ tăng lượng bột lên khi con quen hơn và bỏ sữa trong cùng 1 bữa.

Bây giờ con có trò mới nhé. Không thích gì là lắc đầu quầy quậy. Lúc nào phấn khởi quá cũng lắc đầu quầy quậy. Hôm trước mẹ Chi bé hỏi thăm con: Khoai ơi, bố Hiếu có hay gọi điện cho Khoai không. Tự nhiên cái đầu lắc lia lịa làm cả nhà cười ầm lên. Cứ như là hiểu biết lắm ý. Mỗi tội là chẳng biết gì yuck Thôi, đợi bao giờ lớn hơn, biết nói nhé, thì đi làm mẹ cũng sẽ gọi điện về gặp con, bố Hiếu sẽ gọi điện về chỉ gặp con thôi. Gớm, có khi lúc đấy lại nhận điện thoại suốt ngày, hết cả lắc đầu nhé. Tối đi ngủ bây giờ mẹ nằm cạnh vỗ mông và hát, như mọi khi, nhưng con thì bắt đầu biết lấy tay quàng cổ mẹ. Bỏ ra, một lúc sau lại quàng vào. Đáng yêu thế!

Mẹ bắt đầu đi làm lại rồi. Lại bắt đầu những ngày tháng bận rộn vô cùng. Con biết không? sau 1 tháng, mẹ của con đã bắt đầu quen với công việc mới. Quả thực là tháng trước, mẹ xì trét vô cùng vì nhiều việc quá, tưởng như mình không thể đảm đương nổi. Lúc nào cũng nghĩ đến công việc, ăn cơm cũng nghĩ, ôm con cũng nghĩ... Mà mẹ thì ghét nhất là về nhà vẫn nghĩ đến công việc. Nhưng bây giờ ok rồi. Tất nhiên mẹ vẫn sẽ tuyển thêm người nữa. 2 nữa chứ không phải 1. Văn phòng mẹ trước đây chỉ có 1 mình, bây giờ đông lắm rồi, không có chỗ mà ngồi nữa. Tất nhiên là mẹ của con vẫn ngồi chỗ đẹp nhất cheers

Thôi đến giờ mẹ phải đi làm rồi, chúc con ngủ ngon nhé, chiều nay chơi ngoan với ông bà để mẹ yên tâm làm việc tốt. Mẹ có làm việc được tốt hay không là nhờ con đấy. Cảm ơn em bé nhiều nhiều. Chiều mẹ về sẽ tắm và cho con ăn bột nhé. Mẹ nhớ em nhiều lắm.

Tết (2)Ăn bột tiếp

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31